Review bộ sách Tương phản kích thích thị giác cho trẻ sơ sinh (newborn)

Bi Chít được 3 tháng tuổi. Mình là một người rất thích sách, đặc biệt là sách thiếu nhi, cảm giác ấp ủ mua sách cho con cũng háo hức y như lúc biết mình mang bầu và bước vào cửa hàng đồ sơ sinh vậy. Mình có đọc một bài viết về hành trình phát triển của trẻ, trong đó có nhắc đến độ tuổi rất nhỏ, từ 1 tháng, rồi 3 tháng, 5-6 tháng. Lúc đầu mình đi tìm đồ chơi cho Bi Chít, để phù hợp với khả năng nhìn và cảm nhận của con thì mình tìm mua đồ chơi tương phản, lúc đi tìm thì thấy bộ sách bé xinh này. Có một vài bộ sách khác nhưng mình nom bộ này chắc chắn, hình vẽ dễ thương mà đúng tiêu chuẩn chỉ 2 màu đen - trắng nên mình đã quyết định mua.

hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh

Bi Chít thích cuốn sách có lẽ vì đó là thứ lạ lẫm và rõ ràng mà con thấy đầu tiên với đôi mắt non nớt của mình. Mình cầm cuốn sách lật mở đọc cùng con cả ngày không chán vì chính mình cũng thích sách, vừa đọc vừa tự kể chuyện. Sau Bi Chít lớn hơn 1 chút mình sẽ cùng con đọc to từng câu trong sách, những câu chào rất dễ thương và thân thiện, Bi Chít sẽ thêm yêu cuộc sống quanh con hơn, mình tin là thế.

Mình chia sẻ ở đây vì mình vui khi đã chọn được những cuốn sách như thế này: những cuốn sách đẹp, chất lượng tốt và có giá trị cho con. Và mình muốn lan tỏa cảm xúc đó tới những người mẹ cũng có chung mong muốn với mình.

Hành trình này còn rất dài và hi vọng tủ sách của Bi Chít sẽ cao lớn cùng với con mỗi ngày.