Từ lâu rồi em thỉnh thoảng tiện đường mua hàng ở đây mặc dù không thích lắm thái độ của chị chủ. Nhg mà hôm vừa rồi con em hết sữa em và đang ở hàng bún nên ghé vào mua tạm 1 hộp vì bt em toàn mua 1 thùng. Aptamil của anh, số 1 các mẹ ạ. 550.000 nghìn ôi trời ơi em k tin nổi, em hỏi sao đắt thế thì chị chủ vẫn thái độ vênh váo hợm hĩnh đấy bảo đây là hàng xách tay, còn hàng khác là hàng công ty nó nhập về đầy ngoài kia . Em hỏi sao phân biệt được 2 loại đó, chị ta ngúng nguẩy đi vào. Mà 2 hộp sữa i xì đúc nhau k khách tí tẹo nào, chắc xách tay từ hàng khác về. Trời ơi em tức điên luôn vì bao nhiêu lần mua ở đây thái độ của chị này cứ như cả cái hà nội có mỗi chị í bán hàng í. Mà bất cứ thứ gì ở đấy cũng đắt hơn nhiều so với ở ngoài.có hôm em định mua hoa quả đóng chai ( loại của nga) thì thấy hết date, hỏi em bán hàng ở đấy thì ú ớ chả biét nói j chỉ biết nhìn chằm chằm vào cái lọ đó. Nhìn chung là thái độ phục vụ không thể mê nổi, bỏ tiền ra mà như thế thì tức anh ách các mẹ ạ, em phải lên đây báo cáo các mẹ cho bõ tức cái bà chị 43 HÀNG BÚN đấy. Khệnh khạng bất cần đời tinh vi vì shop mở tại nhà, k mất tiền thuê nên kệ khách muốn mua thì mua chê thì phắn.