Cô bé vật vã đòi ti bố khiến các mẹ không nhịn được cười, bố làm được điều này thì mẹ khỏe re, thoải mái đi làm đẹp
Làm thân mẹ bỉm sữa, em nghĩ chắc chị nào cũng từng lâm vào cảnh đang dở bộ nail thì chồng gọi về ngay vì con khóc đòi ti đúng không ạ? Vậy làm thế nào để con thích chơi với bố?
Em vừa xem được đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái khóc thét, quằn quại ăn vạ chỉ vì bố không cho... ti. Em chợt nghĩ tới con bé nhà em, nó cũng thích bố hơn mẹ. Thực ra cũng không phải vì em không chịu trông con nhưng em nghĩ mình còn bao là nhiêu việc, nếu con cứ quấn bố, bố chơi với con hàng ngày thì mình khỏe re.
Bởi vậy, con em cũng từng như bé gái trong clip, khóc lóc, làm nũng và đòi ti bố, đòi bố chơi với nó. Nhìn cách ông bố này làm thì chắc chắn không phải lần 1, lần 2 mà rất nhiều lần từng làm rồi. Thế nên động tác mới quen thuộc, thành thục như vậy.
Điều đáng nói là, bé gái với biểu cảm, hình như mình bị lừa rồi vì ti mãi chả thấy sữa đâu. Con em hồi em cai sữa, để con không khóc vật thì bố nó cũng làm thế, dần dần, con quen rồi thì mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Mặc dù con biết là “bố không có sữa” nhưng không hiểu vì thói quen hay thế nào mà con cực thích... ti bố.
Bé gái khóc thét đòi... ti bố
Đấy, thế nên giờ con em nó thoải mái chơi đùa với bố còn mẹ thì... đi đâu cũng được. Lúc em chuẩn bị ra khỏi nhà, con sẽ khóc và đòi “con muốn đi theo mẹ” nhưng mà chỉ cần bố mẹ bảo, “con chịu khó ở nhà chơi với bố nhé, mẹ đi có chút việc, tí mẹ về” là khoảng 2 phút sau, con “ném” luôn việc mẹ vắng nhà lên 9 tầng mây luôn.
Em nghĩ, để chị em chúng mình được thoải mái đi cafe với bạn bè, đi làm đẹp, shopping... thì việc đầu tiên cần chuẩn bị chính là để con thoải mái chơi với bố. Lúc đó, mình sẽ không phải lo lắng, hoang mang về chuyện con có khóc không, hay đang tám chuyện với bạn mà bố nó gọi kêu con khóc, em về ngay đi. Dưới đây chính là kế hoạch của em từ lúc con em được cỡ 1 tuổi.
An ủi khi con buồn
Con gái em năm nay cũng 4 tuổi, và mỗi khi về nhà có chuyện gì nó sẽ kể với bố vì “con không muốn mẹ lo lắng”. Ừ thì con không muốn mẹ lo nhưng mà có đôi khi em vẫn thấy hơi “ghen tị” mặc dù em chính là người khiến con thân với bố như hiện tại.
Có hôm con đi học về, cậu bạn mà con hơi thích đã “cưới” một cô bạn khác. Con buồn rười rượi nhưng chỉ thỏ thẻ nói với bố. Sau đó, chồng em tìm cách nhẹ nhàng khuyên con. Nhưng đó là bây giờ thôi chứ lần đầu tiên con ỉu xìu vì anh bạn hàng xóm đã chuyển đi. Con kể với em, em giả bộ không nghe và bảo mẹ bận quá, con có chuyện gì chạy tìm bố nhé. Thế nhưng, chồng em lúc ấy thủng thằng buông ngay câu, chuyển thì thôi, mai lại có hàng xóm mới. Thế là con khóc thét lên.
Sau đó, em buộc phải ngồi nói chuyện với chồng. Cuối cùng, mọi chuyện như hiện tại, lão tỉ mỉ khuyên con, an ủi con mỗi khi con tức giận hay buồn bã. Giờ thì con có thói quen tìm bố hơn tìm mẹ rồi.
Để con thích chơi với bố thì bố hãy mạnh dạn an ủi con khi thấy con buồn, khóc
Để chồng giúp vợ cho con ăn
Làm gì khi con không theo bố? Đáp án của em cực đơn giản, các bố hãy xắn tay áo vào cho con ăn đi. Trước kia, chồng em cũng nghĩ cho con ăn là việc của vợ. Thế nên, lúc mới cho con ăn em có khổ ải, vật vã cho con ăn thế nào lão cũng kệ. Xong có hôm lão than thở, sao con không chịu theo bố nhỉ, em mới bảo “anh cho con ăn đi, đảm bảo thế nào con cũng theo”.
Từ hôm đó, lão chăm chỉ hẳn. Nhất là những lúc con bướng bỉnh, lão bảo nghĩ tới chuyện con lúc nào cũng bố ơi, bố ơi nên cố nhẫn và nhẹ nhàng dỗ con, cho con ăn từng tí từng tí một.
Thực tế chứng minh, công cuộc “cải tổ” của em đã thành công. Và giờ thì con bảo thích ăn cùng bố mẹ, thích bố đút. Em khỏe re, sung sướng.
Thay vì đẩy hết việc cho vợ, bố hãy giúp mẹ cho con ăn
Kiên trì khi thấy con khóc
Em đảm bảo luôn, khi thấy con khóc bố sẽ nhanh chóng đầu hàng. Mà có đôi khi đưa con cho bố thấy con hơi mếu máo là mẹ sẽ dừng lại. Em cũng vậy, nhưng mà lúc này nếu bố mãi bỏ cuộc thì người mệt mỏi chỉ có mẹ thôi.
Thế nên, thay vì bỏ cuộc thì em này ra ý để bố kiếm trò gì vui vui để hai bố con cùng chơi và mẹ ngồi bên cạnh. Khi con thích thú và thực sự quan tâm tới bố mẹ có thể rời đi, tuy là chỉ một chốc một lát nhưng thực sự con sẽ quen dần đấy ạ.
Cứ tiếp tục kiên trì, đừng bỏ cuộc là con sẽ quen dần với việc con sẽ chơi với bố giống như cô bé vật vã vì muốn ti bố chứ không phải mẹ. Tất nhiên, mẹ cũng đừng bỏ bê con quá nhé. Vì việc chăm sóc con giúp con phát triển khỏe mạnh, toàn diện là của cả bố và mẹ mà. Để con thích chơi với bố chỉ là cách để mẹ có thời gian dành cho bản thân mình nhiều hơn mà thôi.
Thấy con khóc, bố đừng vội bỏ cuộc, hãy kiên trì dỗ con
Giao tiếp bằng mắt với con
Thực tế chứng minh, con trẻ cực thích nhìn bố. Đó chính là dấu hiệu mà con đang quan tâm tới bố đấy. Thế nhưng, nếu bố không chịu đáp lại thì sẽ khiến con có cảm giác bố không thích mình.
Bởi vậy, nếu muốn “làm thân” với con thì bố hãy giao tiếp bằng mắt. Một ánh mắt yêu thương khi nói chuyện với con, cho con ăn hay khi chơi với con luôn khiến con hạnh phúc.
Đặc biệt khi ở bên con, bố cần tuyệt đối nói không với những “kẻ thù” làm chia cắt sự gắn kết của hai người như: chuông điện thoại, những chương trình ti vi thú vị, hay đặc biệt là việc chăm chú vào màn hình điện thoại để chơi game hoặc nhắn tin.