Mình mới trải qua 4 ngày lo lắng vì con bị tiêu chảy & nôn ói... Nguyên nhân là do ăn sô cô la bánh kem của KInh Đô.


Ngày 7/3, chú của cháu nó mua 1 cái bánh kem sô cô la của Kinh Đô.. lưu ý với các mẹ là ở tiệm bánh sang trọng mới mở của Kinh Đô trên đường Hai Bà TRưng. Vì bé vốn thích ăn sô cô la, nên ông ngoại cắn 1 miếng cho bé. Bé vừa ăn xong thì khoảng 1 phút sau nhợn ói hết tất cả. Mình cứ tưởng ko có gì nghiêm trọng, có lẽ là do sô cô la quá ngọt. Sô cô la của Kinh Đô không biết sao ăn rất ngấy, cứng và ngậy ngậy ngang họng, chắc là mỡ trừu hay cái gì thì mình k rõ.


Tối, 1h hơn, nghe bé khóc. Em cũng ko lạ gì, vì thường giờ này bé đòi uống sữa. Pha sữa cho con. Con lắc, chỉ khóc. Lăn qua lăn lại. Mình thấy thiệt lạ. Rồi lại thấy con ho, có vẻ như muốn nôn. Hết hồn, bế con lên. Con khó chịu lắm, lại khóc, một hồi thì ói ra... Toàn nước vàng.. Mình lúc này chẳng hiểu chuyện gì, vì chuyện này chưa bao giờ xảy ra với con cả. Lúng túng chẳng biết làm sao. Con lại ói tiếp, lại nước vàng. Một lúc sau lại ói.. vàng ko thôi.:Crying::Crying:


Dỗ cho con uống nước. Con ko chịu. Một hồi khóc và ói mệt, bé thiếp đi. yên tâm cho bé vào giường. 1/2 tiếng sau, bé lại khóc, rồi lại ói... toàn nước vàng. Cứ thế liên tục đến sáng, và bé thức luôn. Còn mình thì đờ đẫn vì mệt.


Sáng phải nấu gấp ít cháo trắng và cho chà bông cá cho con ăn để đỡ xót bao tử. Một hồi sau, bé đi tiêu chảy. Mình phải cho đi bv Nhi Đồng.


Cả ngày hôm ấy bé lại đi tiêu chảy 2 3 bận. Nước cắn ra tung tóe, xót cả ruột. Ăn thì ói lên ói xuống. Thương quá. Bé từ hồi sinh đến giờ có bao giờ bị tiêu chảy và nôn ói bao giờ đâu. Huhu. Mình hận thằng Kinh Đô quá các mẹ ạ. Mình sẽ tẩy chay nó, ko bao giờ ăn bất cứ cái gì của nó đâu. Ruột con bị tổn thương thế này, chỉ sợ có cái tì về sau mà thôi.