Em cứ tự hỏi k biết trẻ em bên Tây/trẻ VN ở nước ngoài có hay biếng ăn như ở Việt Nam k nhỉ? Ở bên đó các bé có phải ăn cháo như ở mình k? (em cứ nghĩ là do mình bắt bé ăn cháo nên các bé chán. Vì người lớn mà phải ăn cháo liền tù tì mấy ngày chắc mình cũng chào thua). Không biết các bé bên đó ăn những món gì nhỉ. Mẹ nào có kinh nghiệm mấy vụ này chia sẻ nha.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Con mình cũng ở Tây đây, cơ mà tớ vẫn chấp nhận đi rong để con ăn....
Em đồng ý với mẹ tomita rằng vận động rất quan trọng. Chính nhờ vận động mà cơ thể bé tiêu...