các mẹ ơi, cấp cứu em với. nơi em sống không phải ở trung tâm nên không phải lúc nào cũng có thức ăn tươi để mua cho con, vì thế mỗi lần mua em thường mua nhiều rồi về cắt thành từng miếng nhỏ vừa 1 bữa ăn của bé sau đó gói bằng cuộn nilon bọc thức ăn rồi bảo quản trong ngăn đá tủ lạnh cho con ăn dần.Sáng nay vừa xem trên tivi người ta bảo nilon đó độc lắm :Crying:các mẹ có kinh nghiệm chỉ em cách bảo quản thức ăn trong tủ lạnh cho bé ăn được lâu với nhé. Các mẹ lưu ý giúp em nơi em ở không phải lúc nào cũng mua được thức ăn tươi nhé. Cám ơin các mẹ nhiều nhiều:Kiss: