Chào các mẹ, có mẹ nào cũng vật vã cho con ăn như nhà mình không? Mình thực sự cũng hết cách nên mới áp dụng thử cách này, ai dè tốt ngoài tưởng tượng nên nay mới mạnh dạn đăng đàn lên hnay để các mẹ tham khảo để nuôi con chăm con đỡ vất vả hơn, nhất là không phải quá lo lắng chuyện con ăn uống nữa


Từ ngày bắt đầu ăn dặm bé nhà mình đã khảnh ăn, cứ đc đến thìa thứ 3 là ngậm cho chảy nước ra, mà ko ngậm chứ, mồm cứ giữ nguyên như thế, nước chảy tràn ra 2 bên mép. Stress lắm. 2 vợ chồng mình vì chuyện con lười ăn mà nói nhau suốt, bế con đi đâu cũng bị mọi ng kêu bé sốt hết cả ruột


Chồng mình chăm con kiểu các cụ, nghĩa là ở nhà ko ăn thì bế đi chơi cho ăn, đi rong rong rồi bố múa mẹ hát, miễn là con ăn (chồng mình bảo thế), Một chị cty mới mách, bảo đừng có làm thế. Rồi đến nhà chị chơi thấy bé nhà chị ăn uống ngon lành cành đào lắm, nên mình liều nghe theo chị


Mình quyết định cho con nhịn, chồng mình nói mình ác thế, ko thương con. Đến tối ngày thứ 3, mình nấu cháo trắng cho con ăn thử, con ăn nhanh lắm luôn, cứ há mồm chờ mẹ bón, bón thìa nào nuốt luôn thìa đấy, chồng mình lúc ấy mới cười cười tấm tắc cách này hay


Từ hôm đó đến giờ đc 1 tuần rồi, ngày nào con tớ cũng ăn mỗi bữa 1 bát cháo như hình minh hoạ, 2 bữa phụ là sữa chua phô mai vs váng sữa, sữa ct vs sữa mẹ thì đan xen. Trộm vía, sau 1 tuần ai cũng tấm tắc con bụ bẫm ra bao nhiêu


Em không biết các mẹ có cho cách của em là cực đoan không nhưng em thấy hiệu quả, và phản ánh đúng nguyên lý thiếu mới thèm. Chuyện bỏ con đói chút không phải là dã man đâu, chỉ là cách để kích thích con thèm hơn, con đói thì con ăn cũng tốt hơn. Các mẹ có bí quyết gì thì chia sẻ thêm cho em với nha