Ngay từ khi được tin Oromia từ Sài Gòn ra Hà Nội, mình đã ghé đợt giáng sinh. Ở đây rất chịu khó thay đổi concept cũng như món mới mỗi mùa, mà lần nào cũng đầu tư chi tiết, chỉn chu.

Vẫn là không gian biệt thự rộng rãi, tràn ngập ánh sáng. Thiết kế trần cao tạo cảm giác khá thoáng. Tone trắng chủ đạo kết hợp decor chất liệu gỗ, trông sáng sủa mà lại sang. Nói chung là ở đây thì tha hồ chụp ảnh nhé

Menu thì thực sự đa dạng, nhiều món, hướng đến healthy là chủ yếu. Đồ ở đây mình thấy giá khá cao, nhưng cũng tương xứng với đầu tư không gian và chất lượng đồ.

Dòng Honey Comb - Earl Grey Milk tea thơm mùi trà bà tước, ngọt dịu kèm kẹo mật ong bọt biển. Trông đẹp mà lạ, thấy mỗi ở đây có. Berries yogurt: phần base sữa chua khá chất lượng, mà phần dâu chua vãi =)))) vì thế nên có kèm thêm tách sữa đặc, lại là hợp lý


- Trà Cascara (vỏ hạt cà phê) thì chưa để lại trong mình nhiều ấn tượng. Vì bản thân loại trà này đã khá nhạt, chua nhẹ. Nên khi kết hợp với cam làm mình thấy mỗi vị cam, mà được cái uống fresh, hợp mùa hè.

hình ảnh

Oromia - 08 đường Tây Hồ, Hà Nội


Time open: 07:00am - 10:00pm


Giá 50.000 vnđ - 100.000 vnđ