Mê mệt 6 món bánh đường phố hiếm có khó tìm giữa lòng Sài Gòn
Dưới đây là 6 món bánh ăn vặt khiến bao người điên đảo bởi hương vị đặc trưng riêng của từng loại, chưa kể lại còn hiếm có khó tìm. Bây giờ có địa chỉ gợi ý rồi, bạn sẽ không còn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nữa. Nhanh tay kẻo hết nhé!
1. Bánh cá nướng
Sài Gòn phải nói là độc nhất chỗ này bán bánh cá thần thánh 22 loại nhân, đông nghẹt người mua, phải đặt hàng trước khi đến. Nhân bánh đa dạng, mặn ngọt có đủ hết. Ai thích vị gì thì cứ chọn thôi. Giá 12k cho các loại nhân, riêng thập cẩm giá 20k nha.\
Địa chỉ: 207/84 Đường 3 Tháng 2, P. 11, Quận 10, TP. HCM
2. Bánh tiêu sầu riêng
Bánh tiêu sầu riêng chỉ 6k/cái mà khá nhiều nhân, nhân đã được sơ chế lại nên không còn vị đăng đắng của sầu riêng nữa. Sầu riêng khá thơm, ăn kèm với bánh tiêu rất lạ miệng và ngon nữa các bạn ạ!
Địa chỉ: 135 Hà Tôn Quyền, P. 4, Quận 11, TP. HCM
3. Bánh tai yến
Bạn có thể quay về tuổi thơ với món bánh thần thánh này nè. Gánh bánh này nằm ở góc đường Nguyễn Thị Minh Khai với Pasteur. Anh chủ nói chuyện dễ thương lắm, bánh bán 5k/cái, ăn 2 cái là no phê. Bánh giòn, không bị ám dầu, trời mưa mà nhâm nhi món này thì tuyệt.
Địa chỉ: Góc Nguyễn Thị Minh Khai - Pasteur, Quận 1, TP. HCM
4. Bánh đúc lá dứa
Bánh đúc là thức quà quê quen thuộc của các bà, các mẹ thường thấy ở các vùng quê nên ở Sài Gòn mà không biết chỗ bán là tìm mãi chẳng ra. Món này có vị giòn dẻo, ngon như bánh đúc nóng truyền thống lại có màu xanh mát rất kích thích vị giác, ăn kèm nước đường và nước cốt dừa, rắc thêm chút mè rang cho thơm nữa là hết sẩy.
Địa chỉ: 220/160B Lê Văn Sỹ, P. 14, Quận 3, TP. HCM
5. Bánh mì kẹp kem
Ngày ấy, với thế hệ 8X, 9X, bánh mì kẹp kem là một món quà vặt rất đỗi quen thuộc, thân thương. Người ta chỉ thấy nó rong ruổi trên các con phố, tuyến đường, các cổng trường học hay các khu chợ. Giờ đây, cứ hễ mùa mưa đến là lại thèm.
Địa chỉ: Xe Bán Dạo, Phan Văn Trị & Huỳnh Mẫn Đạt, Quận 5, TP. HCM
6. Bánh ống lá dứa
Những ai đã ăn bánh ống một lần thì sẽ nhớ mãi hương thơm lá dứa, màu xanh đẹp mắt, vị béo ngậy từ dừa nạo và muối mè. Chỉ cần đổ bột tơi xốp vào cái ống với que tre đặt ở giữa, chỉ chừng vài phút bánh đã chín, rút ra nóng hổi và có màu xanh đậm thật đẹp mắt.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1