Mấy chị em ở khu Westgate hoặc gần đó có ai đang đau đầu chuyện bữa tối không ạ? Em hỏi thật vì em cũng vừa "thoát" khỏi cái vòng lặp: 5 giờ chiều đón con xong không biết ăn gì, về nhà nấu thì mệt, gọi ship thì phí cao mà lại chờ lâu.
Hôm trước tình cờ đi ngang Block B1, thấy có quán cơm tấm nhỏ mà đông khách dữ lắm, em tấp vào thử. Quán tên Anh Huy, nằm đối diện Block B1 luôn, mở từ 17 giờ. Bữa đó em kêu đĩa sườn, giá 35k – thật ra em cứ nghĩ rẻ vậy chắc sơ sài, ai dè cơm nóng hổi, sườn nướng còn thơm mùi than, ăn ngon thật sự chứ không phải kiểu "ổn ổn cho qua bữa".
Điểm em thích nhất là nước mắm pha rất vừa miệng – không ngọt lè kiểu công nghiệp, không mặn chát – và có ớt non xanh giòn ăn kèm, cái này hiếm lắm mấy chị ơi, nhiều quán giờ toàn để ớt đỏ khô không hà. Thêm cái nữa là trà đá miễn phí, nhỏ thôi nhưng mà chiều lòng khách lắm.
Chồng em sau đó cũng ghé ăn, hai vợ chồng kêu hai đĩa hết có 70k, no căng mà túi không xót. Mấy lần sau em hay ghé mua mang về cho mấy đứa nhỏ ăn, tụi nó cũng thích.
Nếu chị nào chưa biết ăn gì buổi tối hoặc đang tìm chỗ ăn nhanh sau giờ đón con, thử ghé xem. Em có đọc thêm thông tin quán trên https://waterme.com.vn/category/review-quan-an-va-dia-diem/ thấy có mô tả khá rõ địa chỉ và giờ mở cửa để tiện tìm hơn.
Chúc mấy chị luôn có bữa tối ngon miệng, đỡ phải vắt óc nghĩ "tối nay ăn gì" 😄
💬 Chị em nào biết quán ngon khu này thêm thì chia sẻ tiếp nha, em đang lập danh sách "quán ruột" luôn đây!

