Hôm rồi có anh bạn quen gần khu Bình Tân dẫn đi ăn bún bò Cây Khế ở 237 Đường Tên Lửa, P. An Lạc, Q. Bình Tân — nghe địa chỉ tưởng xa nhưng thật ra từ Privia chạy xe máy chỉ khoảng 9 phút, khoảng 3km thôi.

hình ảnh

Cái mình ưng nhất là nước dùng. Ngọt thanh, có vị mắm ruốc rõ ràng đúng chất Huế — không phải loại nước lèo nhạt nhẽo hay ngọt giả từ bột ngọt. Húp một miếng là biết ngay nồi nước hầm lâu, có tâm. Thịt thì tươi, đa dạng — đặc biệt có đuôi bò, loại này không phải quán nào cũng có. Hành ngâm chua ăn kèm giòn, chua nhẹ, cắt vị ngậy của thịt rất khéo.

hình ảnh

Giá từ 40k/tô — mức này khu Bình Tân là hợp lý, ăn no thật sự không phải kiểu no gió. Điểm cộng lớn là quán mở từ 5:30 sáng đến 23:30 đêm — tức là muốn ăn sáng trước khi đi làm hay tối khuya về đói đều ghé được, không sợ quán đóng cửa.

Mình đã ghé 2 lần rồi, lần nào cũng đông khách kể cả buổi tối. Chỗ để xe khá thoải mái, không phải lo kiếm chỗ gửi.

hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh

Ai muốn xem địa chỉ chi tiết và đường đi cụ thể từ các cổng Privia thì tham khảo tại bún bò ngon gần chung cư Privia Khang Điền — có hướng dẫn đường rõ ràng luôn, khỏi phải mò bản đồ.

Mấy bạn đã ghé chưa? Chia sẻ thêm quán nào ngon khu này với nha! 🍜