Chị em ơi, mình đang chạy đại lý giao nước uống đóng bình gần chung cư Privia Khang Điền. Quán hủ tiếu Linh thì nằm ngay cách đại lý mình đúng 1 căn – ngày nào đi làm mình cũng thấy khói bốc lên từ nồi nước dùng lúc chiều, thơm lắm. Tò mò mãi rồi cũng ghé thử, và không ngờ ngon đến vậy.
Quán tên là Hủ Tiếu Linh, nằm cách Block A Privia Khang Điền khoảng 300m. Giá một tô chỉ 40.000đ – kèm trà đá miễn phí luôn, không tính thêm đồng nào.
Điều mình thích nhất là nước dùng. Không biết chủ quán nấu kiểu gì mà ngọt thanh tự nhiên, không có vị bột ngọt nặng như nhiều quán khác. Bánh hủ tiếu mềm vừa phải, không bị nát. Phần nhân khá đầy, ăn xong no thật sự chứ không phải no giả.
Lưu ý quan trọng cho chị em: quán chỉ bán từ 15h30 đến tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu thôi nhé – thứ Bảy và Chủ Nhật quán nghỉ. Mình bị hụt mấy lần đầu vì không biết lịch, cuối tuần ghé thì đóng cửa. Giờ thì nhớ rồi, chiều tan làm trong tuần là ghé được.
Chị em nào đang ở Privia mà hay tìm chỗ ăn chiều tối trong tuần, tiết kiệm thì thử ghé quán Linh một lần xem sao. Mình tìm được thông tin chi tiết về quán ở trang hủ tiếu ngon gần chung cư Privia Khang Điền – có địa chỉ cụ thể và giờ mở cửa trong đó luôn, tiện cho ai chưa biết đường.
Ai đã ăn thử chưa? Chia sẻ thêm với mình với nhé! 😄

