Vừa mới gặp một chuyện hết sức bực mình nên post lên cho mọi người biết mà né cái tiệm này ra.


Hồi nãy ghé cái tiệm bán cốm bắp và bánh tráng Tây Ninh này kia đủ loại trên đường Phạm Văn Hai để mua bịch cốm ngồi nhai chơi với mấy đứa bạn. Mình mở cốp xe lấy ví móc ra tờ 100k, một tay đưa tiền một tay cầm lấy bịch cốm (bịch cốm 15k) xong chờ hoài không thấy bã thối tiền, mình kêu cô ơi thối tiền thì bã lại nói mình chưa đưa và kêu mình phải đưa 15k cho bich cốm. Mình cũng sợ mình quên chưa đưa thiệt nên kiểm tra lại bóp và túi xách, túi quần, túi áo, cốp xe, trên đường 4, 5 lần thì đúng là tờ 100k đã đưa bã rồi. Kêu bã móc xấp tiền trong túi bã ra coi lại thì đúng là có tờ 100k của mình nằm lẻ loi riêng ra trên cọc tiền của bã....thế mà bã cứ nhất quyết là mình chưa đưa...100k mình sẵn sàng bỏ nhưng bã còn nói với những người xung quanh mặt con này tui nhận ra rồi, đến đây diễn trò lừa đảo này là lần thứ 2....mình nói cô nghĩ sao nhìn tui như vậy mà đi lừa đảo 15k tiền cốm của cô ???...bã còn nói thời buổi này nhìn đẹp đẽ đàng hoàng thế chứ đi lừa gạt....Thật là nóng máu...đã sai , không kiểm tra lại xem mình đã cầm tiền của khách chưa mà còn bịa chuyện như vậy để nói với người xung quanh....tiền thì chẳng đáng gì nhưng cái kiểu buôn bán chợ búa giang hồ với khách như vậy lại còn nói mình kiểu đó là không thể cho qua dễ dàng được...thế là mình kêu công an và thằng bạn mình tới. Khi thấy 3 ông công an và thằng bạn mình tới thì bã không còn hùng hùng hổ hổ nữa và lại chối là tui đâu có nói cô vậy, ý tui là hôm nay đây là lần thứ hai tui gặp chuyện này rồi. Thật là lẻo lự. Thật ra mình biết kêu công an cũng chẳng giải quyết được gì vì lúc đưa tiền không có ai làm chứng, nhưng phải có công an tới cho bã sợ và cho xung quanh biết mình không phải là đứa lừa đảo, mình nói thẳng với ông công an như vậy rồi mình bỏ đi..không thèm lấy bịch cốm luôn... mất 100k một cách vô duyên...mà tiền bạc cũng không đáng, quan trọng là bị một cục tức anh ách trong người. Mình mà hiền thì chắc bị bà bán hàng đó biến thành một kẻ lừa đảo rồi bị bã hô hào bạn hàng đập kẻ lừa đảo một trận rồi. Bán hàng mà như bà này thì thật nguy hiểm cho người mua. Thề không bao giờ mua đồ ở đây nữa.


Tiệm đó nằm trên đường Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình.....kế tiệm làm tóc tên Oanh, tiệm tóc Oanh thì số 181 Phạm Văn Hai còn tiệm này tui không thấy được số nhà, nói chung kế bên tiệm làm tóc Oanh