Nào giờ nói tới bún mắm mình toàn nghĩ tới bún ăn với mắm kiểu bún đậu mắm tôm, mãi tới cuối tuần trước gấu rủ đi ăn bún mắm, gấu bảo vừa đọc review có chỗ trên Lê Quang Định bán bún mắm ngon lắm. Đinh ninh bụng bảo dạ hẳn là được một chầu bún đậu mắm tôm ra trò =P~


Tới nơi ấn tượng đầu tiên của mình là không khí quán "thơm" ra trò, không gian quán khá rộng mà đông quá ngồi nghẹt hết trơn hà...nhưng...sao chả thấy bày dĩa, mắm, đậu hũ...gì cả. Hỏi ra mới biết thì ra đây là bún mắm kiểu miền Tây :| chỉ tròn trĩnh 1 tô bún...hết! Hơi thất vọng nhưng cũng cố gắng thử 1 lần cho biết. 1 tô 45k chứ cũng chẳng hạt dẻ. Lôi ra phẫu thuật lật tới lật lui tô bún thì thấy quá trời thịt quay, da giòn luôn chứ không bị bở, 1 miếng cá tươi, 1 miếng chả cua và 1 em tôm to ưỡn ẹo bên thành tô :)) Tới đây tạm cảm thấy an ủi và quất hết tô bún với cả dĩa rau sống luôn :D. Ở đây có món mắm me ngon, bỏ thêm ớt thiệt cay là đúng khẩu vị của mình. Nước dùng cũng rất đậm đà, một trải nghiệm vô cùng miền Tây. Mượn tạm mấy cái hình minh hoạ trong bài review cho bà con xem thử chứ bữa mãi lo ăn quên mất chụp hình :p


Cận cảnh tô bún mắm miền Tây




Giá cả mới cập nhật tuần trước các mẹ nhé




Hôm mình đi quán cũng đông y hình