Hình như xu hướng ăn uống của mọi người quay về XANH, SẠCH; và dĩ nhiên không thể thiếu ĐẸP. Cho dù có theo đạo Phật hay không thì mọi người cũng chú trọng việc ăn rau, nấm, ngũ cốc,... gọi là "thực dưỡng" thì phải.
Như lời “cảnh báo trước” đi ngày mùng 1 và 15 âm lịch hàng tháng nhà hàng rất đông. Nếu không “xí” chỗ trước có thể sẽ phải chờ đợi 1 lúc. Đồ ăn ở đây phục vụ khá nhanh, nhân viên thân thiện. Điểm trừ 1 chút là “hơi ồn”. Có lẽ tại người đông quá, mỗi người góp 1 chuyện nên âm thanh lớn. Còn là ngày thường ăn theo kiểu “thích món gì thì gọi” thì không gian thưởng thức khá tuyệt vời. Thích nhất là bộ đĩa màu xưa cũ được trang trí phía cuối nhà hàng, nhìn cứ thanh thanh, êm đềm thế nào đó (quên chụp rồi oa oa oa).Cuốn chay đó; nhìn cái miếng lạp xưởng như thiệt ha!

"Thịt bò" lúc lắc khoai tây


Gỏi Hoa Đăng


Gadein chiên giòn (không rõ là gì nữa)

Quang cảnh 1 góc nhà hàng nè. Đẹp ha! Đông nữa. Dù là ngày thường đó, đi nhớ book bàn trước nha, hko6ng thôi là phải chờ xếp bàn

Ở trên lầu bán mấy món ngũ cốc, hạt, thực vật, gia vị. hàng nhập không ạ. Thấy giá so ra cũng được lắm đó.

Mấy đồ chăm sóc da, tóc có nguồn gốc tự nhiên. Hàng nhập luôn. (Không liên quan tới ẩm thực nhưng mà... 1 đi thì sẵn chụp luôn, bỏ ra thì tiếc Mod thấy hình này không phù hợp thì chỉnh sửa bỏ ra giùm nhé; đừng xóa cả bài tội nghiệp)

Mình đứng từ trên lầu 1 nhìn xuống nè:

Hũ tiêu đó

Khu vực yêu thích của mình

Có 1 điều hơi buồn là hôm đó mình đi ăn với bạn, được bạn trả nên không để ý giá món ăn, tổng bill. Thôi, bạn nào có thêm thông tin thì bổ sung giùm ha!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1