Như tiêu đề là đánh các các quán ăn tại Hà Nội, cả tiêu cực lẫn tích cực. Tích cực để các mẹ đến còn ủng hộ, tiêu cực để các mẹ tránh đi. Các mẹ cố gắng đánh giá thật khách quan nhé! Sau đây là mấy quán em đã từng đến, từng ăn, em sẽ post dần dần theo tiêu đề từ món Á đến món Âu nhé. Các mẹ có ý kiến gì thì góp thêm cho vui nhà vui cửa nhé!
1. Ao quán - Xã Đàn, Kim Liên
Hình như đã có 1 forum về quán này trên webtretho rồi, em cũng có cùng quan điểm. Không phải vì em là nữ em mới nói cái quán đó đồ ăn chán, quanh đi quẩn lại mấy món lèo tèo khô khốc đâu nha mà cả ông xã em cũng thế, đến một lần không quay lại. Quán nằm trong tít ngõ hẻm ở Xã Đàn Kim Liên, đông thật nhưng không hiểu vì lí do gì, chắc tại pr dữ quá, vào page của nó mà đơ toàn tập luôn, bảo sao người ta cứ xúm đông xúm đỏ vào.
Quán thì ẩm thấp, bẩn bẩn ao chum kiểu gì ấy, lên ảnh thì đẹp chứ nhìn thực tế quá ư bình thường. Nhưng nói gì thì nói, được cái trang trí bàn tiệc thì cũng đẹp thật. Đồ ăn em đánh giá là quá đắt so với tiền mình bỏ ra, nói chung không đáng. Đặt bàn thì mãi mới được, nhân viên thì chậm chạp, gọi khản cổ chả thấy đâu, ngồi chờ mốc mép vẫn chưa thấy đồ lên. Nói chung, theo đánh giá của em thì đến cho biết thôi.
Nếu có lỡ đến các chị cứ chọn món gà cho em, đấy là món mà em thấy là khá nhất ở cái quán này đấy, đỡ tệ hơn mấy món còn lại. Và quán chả bao giờ có khuyến mại nên đừng mong nhé!
2. Quán Ăn Ngon - Phan Bội Châu, Aeon, Royal City, Hoàng Đạo Thúy..
Chuỗi này thì không nói chắc ai cũng biết, nổi tiếng mà. Nó vừa khai trương thêm một quán mới nữa ở Aeon, đông lắm, hôm em lách bẹp ruột mới được ăn. Tuy nhiên, cảm quan của em đánh giá thì rất ok, nhất là tiếp khách, đặc biệt là khách nước ngoài hoặc tụ tập gia đình, bạn bè thì quá ổn. Nhiều món, phong phú, hấp dẫn nhiều vùng miền nên cũng có lí do để quay lại. Về không gian thì em chỉ ấn tượng mỗi cái ở 18 Phan Bội Châu, thiết kế lạ, ấm, bàn ghế ngồi cũng thoải mái. Nhân viên cũng nhiệt tình, hay cười chỉ mỗi cái là chờ món vẫn hơi lâu. Điểm trừ của quán có lẽ là chất lượng món chỉ được tính ở mức chấp nhận được, nghĩa là với món nem chẳng hạn, nó giống như một bà nội trợ nấu ăn ngon chứ không thuộc hàng xuất sắc kiểu ăn một lần nhớ mãi. Giá thì cũng tương đối, hơi cao một chút. Tiền nào của nấy. Quán này thường được khách du lịch chọn nhiều, cũng đúng vì vào đây không bị "hớ" lại thưởng thức đúng món Việt
Quán có khuyến mại tùy theo địa điểm và thời điểm, chịu khó canh me là được. Món em thích nhất là mấy món cuốn, rất ok
3. Quán Hay - 91A Thợ Nhuộm, 45B Võ Thị Sáu
Quán này là quán tủ của chồng em còn em thì chỉ khoái món lẩu của quán này thôi, các món khác cũng được nhưng không phải gu. Nó có hai địa điểm nhưng dù cùng hệ thống nó lại khác nhau nên tốt nhất có đến các chị nên hỏi trước không lại bị hớ. Quán ở Võ Thị Sáu phải nói nó đúng kiểu quán bình dân, dù bàn ghế gỗ cũng lịch sự nhưng không gian thì không có gì nổi bật cả thế nên giá cả các món cũng bình dân. Ở đây mà chỉ tụ tập ăn uống, tổ chức gia đình xuề xòa thì cực kì ok do quán rộng như quán bia (mà nó cũng dạng quán bia, quán nhậu đúng hơn), nhân viên nhanh nhẹn, nhiệt tình (nhưng không chuyên nghiệp lắm, được cái ngoan, dễ bảo). Riêng về đồ ăn thì em thấy được nhất trong mấy quán đã từng ăn, nước lẩu ngọt, không bị mặn đến cuối nồi, càng đun càng ngon, chắc do vì nguyên liệu của nó tươi nên nó không ướp gì. Mọi thứ đều đầy đặn, nhiều, có cả rau "quê" như rau sam, rền cơm. Bọn này cũng nhiều món, chồng em hay đi đánh tenis gần đấy, lần nào đi cũng ghé vào, thấy bảo hay có món mới cho dân nhậu. Còn em thì ngoài lẩu em chỉ thích mỗi mấy món rang muối thì ok. Nhưng khoai tây chiên ở quán này thì không ngon tí nào. Ah, còn nữa, quán này có cái nhà vệ sinh sạch sẽ (tự nhủ chắc nó làm đồ cũng sạch hehe) thoáng mát chứ không như mấy quán nhậu bẩn bẩn không chịu nổi. Đi mấy quán bình dân kiểu này, nhà vệ sinh luôn là nỗi ám ảnh với em, quán này thì không.
Bọn này mới mở thêm một quán nữa ở 91A Thợ Nhuộm, không gian đẹp, tầng 1 là bàn ghế gỗ ngồi như ở Võ Thị Sáu nhưng trên tầng 2 thì là ngồi trệt kiểu như mấy quán hàn quốc, nhật bản ấy. Quán này mà tổ chức tiệc thì mát mặt hơn quán kia nhưng giá lại cao hơn các mẹ à. Quán mới mở cũng đông vì quanh đấy mỗi quán này là quán Việt, dân văn phòng ăn nhiều. Nói là cao nhưng vì trên phố nên giá vẫn thuộc hàng chấp nhận được. Món thì cũng giống như Võ Thị Sáu nên em không nói đến nữa, đánh giá là được. Nhân viên phục vụ thì chuyên nghiệp hơn mấy em bên Võ Thị Sáu. Tuy nhiên, điểm trừ lớn nhất là đường một chiều. Dù có chỗ để xe thoải mái nhưng em vẫn ghét, đi ra lại phải vòng lại một đoạn bực hết cả mình, suýt bị phạt 500k.
Quán cũng hay có khuyến mại, chỉ là gọi đến nhà hàng nhân viên nó không biết phải gọi đến Hotline. Cuối cùng, em vote cho món lẩu, chồng em vote cho món nướng....
4. Lẩu Nhất Ly - Tây Sơn, Đường Bưởi, Giải Phóng
Chị nào thích ăn lẩu dê thì lẩu Nhất Ly là quen thuộc rồi và về lẩu dê ở Hà Nội thì gần như đứng top. Em cũng không tranh luận về cái top ấy vì thực ra thì nó cũng ngon thật, theo cảm quan của em là thế. Không gian thoáng đãng, chỗ để xe thoải mái, nhân viên nhiệt tình, ngoan. Tuy nhiên, có một điểm trừ lớn vô cùng là cùng một hệ thống nhưng vị món không giống nhau. Ở Tây Sơn có thể nói là ngon nhất, còn ở mấy điểm kia phập phõm lúc ngon lúc không. Thứ hai em không thích là bàn ghế của nó ngồi không thoải mái, bàn với ghế tỉ lệ không cân đối nên nhiều khi ngồi cứ kiểu bị vướng lóng ngóng làm sao ấy. Còn một điểm nữa là mặc dù đã lên chuỗi nhà hàng nhưng vẫn kiểu bình dẫn không xứng ấy, nhiều khi rau rửa không sạch, còn nguyên lá úa. Giá cả thì cũng chả phải rẻ, nhưng ngon.
Nói chung nếu là lẩu dê em vẫn chọn Nhất Ly. Có mấy quán khác cũng ngon nhưng hơi xa một tí cho các mẹ tham khảo thêm là Quán Đông Giang ở KĐT Việt Hưng và quán Hải trên đường 5, quãng Châu Quỳ.
Về món dĩ nhiên là em vote cho lẩu dê rồi.
5. Lẩu ốc Bà Lương - Khương Thượng
Hà Nội ít nơi bán lẩu ốc nên tìm được quán mà ăn món này cực khó. Em có con bạn học đại học, nhà nó ở Khương Thượng giới thiệu cho quán lẩu ốc Bà Lương, thấy bảo 42 năm hơn gì đó. Đường vào hơi khó tìm vì tít trong ngõ, đi quen rồi vẫn lạc như thường nhưng rất đáng để đi. Rất ngon, em phải công nhận thế, nước dùng thì nó cũng chả khác nhiều so với nước bún ốc mình hay ăn kiểu chua chua thanh thanh của dấm bỗng ấy nhưng món kèm mới là đặc trưng ngon nhất của món này. Cực kì nhiều món kèm luôn như ốc nhồi, chả ốc, nem ốc, mọc ốc, đậu rán, thịt ba chỉ...Giá cả thì rất bình dân.
Tuy nhiên, đi đến mà ăn được thì hơi mệt, con hẻm nó nhỏ, quán cũng nhỏ, gia đình làm là chính nên chờ thì cũng thôi rồi. Miếng ăn là miếng nhục, nhưng nhục thì vẫn muốn ăn nên em cũng chịu nhục mấy lần. Tóm lại là mấy chị rỗi thời gian tranh thủ đi cũng được, chỉ nhóm nhỏ ok chứ kéo cả đàn vào thì không đủ chỗ đâu.
Hôm nay em viết thế thôi để mấy nữa rỗi rãi, viết tiếp nhé!
Mẹ nào có comment gì thì bổ sung thêm cho phong phú nha!