Chẳng là hôm vừa rồi cãi nhau với bạn (là con) trai nên em được dẫn đi ăn bít tết để xin lỗi. Là quán Cutisun ở số 3 ngõ 120 Hoàng Hoa Thám. Lúc đầu nhìn quán thì em thấy có vẻ sang chảnh vì bài trí cũng khá đẹp và hiện đại nhưng khách chủ yếu toàn các bạn teen.




Đây là suất bít tết sốt tiêu đen của em ạ. Bình thường thì em quen ăn sốt tiêu đen không có rượu. Nên thấy vị tiêu đen có chút vang đỏ ở đây hơi lạ. Nhưng càng ăn càng mê ạ. Bạn em ăn bít tết BBQ. Ngon nhất bữa hôm đó phải kể đến là salad dâu tằm, cực ngon ấy ạ. Vị sốt rất vừa và ngậy.



Ấn tượng tiếp theo là bánh mỳ. Bánh mỳ ở đây là bánh mỳ tự làm nên vỏ rất giòn và ruột lại mềm, ăn cùng sốt bít tết rất hợp.


Khi ra thanh toán thì em sốc nữa, vì suất của bọn em là suất nhỏ có 70k/suất thôi ạ. Tính ra buổi hôm ấy cả nước cho 2 người thì có hơn 200k 1 chút xíu.


Đây là quán mọi người nên thử đi ạ!


Lần đầu tiên em đăng bài nên có gì sai sót mọi người góp ý và bỏ quá cho em ạ