Mỳ vằn thắn từ lâu đã trở thành một món ăn cũng khá quen thuộc với người dân Việt. Hà Nội ngày xưa, người dân háo hức nghe tiếng gõ nứa của những gánh hàng rong, để rồi xì xụp với nhau một bát mỳ thơm ngon đậm đà.
Hà Nội ngày nay, những âm thanh ngày xưa cũng chẳng còn, những gánh hàng rong đã gần như biến mất. Hương vị ngon của bát mỳ cũng ít nhiều thay đổi. Tuy nhiên, đối với quán Mỳ Bà Thái, nét đặc trưng của món ăn này vẫn được giữ nguyên như những năm tháng cũ. Vị thơm ngon của những lát thịt, cái sần sật của miếng bóng, chút dai dai của sợi mỳ, mùi lá hẹ nhẹ nhàng… tất cả quyện vào cùng với vị ngọt của nước dùng, khiến thực khách thật sự bị hấp dẫn. Những nguyên vật liệu quán sử dụng đều rất tươi ngon, đặc biệt là tôm, khiến cho bát mỳ càng thêm phần đậm đà.
Bên cạnh việc phục vụ hương vị nóng hổi và độc đáo đó, quán cũng có một số đồ uống đi kèm. Không gian sạch sẽ, thóang đãng sẽ càng giúp bạn có một tinh thần thư thái để tận hưởng những điều tuyệt vời mà mỳ vằn thắn đem lại. THÔNG TIN NHÀ HÀNGTên nhà hàng Mỳ Bà Thái Loại nhà hàng Quán ăn Ðịa chỉ 21 Nguyễn Đình Chiểu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội. Chỉ dẫn Đối diện cổng sau của công viên Thống Nhất. Ðiện thoại (04) 9438393 Fax Chưa cập nhật Ðịa chỉ E-mail Chưa cập nhật Website Chưa cập nhật Ðặt chỗ trước Không nhận Số chỗ Dưới 50 chỗ Giờ phục vụ 6:30-13:00 - 17:00-23:00 Ngày nghỉ Không có ngày nghỉ Thanh toán Tiền mặt Ngôn ngữ Tiếng Việt Giá trung bình 2.000 – 25.000 VND Dịch vụ phụ Wi-Fi miễn phí, Giữ xe miễn phí Ghi chú
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
đúng là mỳ bà thái ăn dở ẹc, đc mỗi quán đẹp, mà rau cũ, đen xì
mà cũng chẳng đâu như hàng quà...
còn buối tối thì ăn ở Hàng Chiếu,:Battin ey: chúc các mẹ ngon miệng
Chuẩn luôn đó, mình ăn mỳ vằn...
hôm trc e ăn giá 25k/1 ba...
mỳ là món khoái khẩu nên...
nhg em giận hàng ý rồi nhé, em ăn thêm...
tớ có thuộc đám chân gỗ kia ko hả bạn?
Chia buồn với mẹ nó nhé. Tớ rất dị ứng với mấy nhân viên bán hàng mà cứ tưởng mình ban ân...