- Phở gà ở vỉa hè Hàng Hòm bán từ chiều đến tối muộn, phở gà đậm đà, thịt ngon, nói chung là chuẩn :D. 20k/bát (ăn những chỗ chỉ định như đùi, cạnh đùi :D)


- Cháo ở Trần Nhân Tông gần Bảo Tín Minh Châu. Hàng này bán nhiều loại cháo như cháo gà, tim bồ dục, thịt thăn… nhưng mình thấy ngon nhất là cháo gà ^^!. 15k/bát. Vị thanh của cháo, vị thơm + ngậy của thịt gà, vị thơm của hành + tía tô làm sao bạn có thể quên được? Ăn đứt chào gà Bà Mỹ ở Lý Quốc Sư nhá (cháo thì chán, thịt gà thì bở, toàn mì chính, ..bla.. bla)


- Cháo sườn, cháo trai dưới chân cột điện thoại đoạn Ngõ Huyện – Lý Quốc Sư, ngon nhưng bây giờ cho nhiều thứ linh tinh quá với lại bán cũng đắt. Mùa đông còn bán thêm chè sắn – ngon lắm. (kiểu chè bạc cốt cho sắn vào í)


- Miến lươn trộn, miến lươn nước, cháo lươn, lươn xào …..ở Chân Cầm. Lươn zòn, cho vào nước vẫn còn nguyên độ zòn của lươn, nước đậm đà chứ không nhạt như các hàng miến lươn khác. 15k/bát


- Phở bò Tư Lùn ở Ấu Triệu – chỗ này thì nổi tiếng quá rùi. 25k/bát


- Bánh giò Chợ gạo nay bán trên phố Đào Duy Từ - vỏ bánh ko bị nát và nhân thịt chắc, thơm ngon chứ ko nhũn nhũn kinh kinh ^^!. 6k/chiếc


- Mỳ vằn thắn vỉa hè ở Hòa Mã bán tầm 6h – 8h 15’sáng là hết rồi. Mỳ ngon, nước thơm đậm đà chứ không nhạt nhẽo như ở các hàng mì khác. Khi đến ăn thì thường phải chờ lâu vì hàng này đông khách quá nhưng khi ăn bạn sẽ thấy thời gian chờ đợi và số tiền bỏ ra không uổng phí.Giá hợp lý cho một bát mỳ ngon 20k – 25k.


- Phở trộn (bán tầm 17h 30’ đến 22h) trước ở Lý Thường Kiệt nay chuyển về Trần Hưng Đạo, đoạn gần đối diện 54 Trần Hưng Đạo, bà bán hàng đứng sau cái cửa sổ rất dễ tìm. Phở trộn ở đây rất đặc biệt vì phở trộn với nước bò sốt vang, ăn rất vào, mình chỉ thích phở trộn gà ^^! Vì gà ở đây là gà ta, rất ngon. 15k/bát.


- Bánh đa cua, miến cua ở cuối phố Lý Thường Kiệt đối diện ngân hàng Sacombank, ngon nhất trong những chỗ mình từng ăn: nhiều rau, nước ngọt lừ… nghĩ đã thèm ăn. Nhưng mụ bán hàng thì đen đen, bán hàng kiểu khó chịu, hay tính tiền linh tinh nên cũng ít khi đến ăn. 20k/bát không người lái.


- Bún lưỡi ở chợ Ngô Sĩ Liên, thường thì người ta chỉ bán bún dọc mùng, bún sườn, bún thịt nhưng ở đây có thêm món bún lưỡi, nước ngọt, lưỡi zòn, ngon, nước chấm chuẩn nhưng vấn đề ở hai mẹ con bán hàng, thái độ khó chịu, mắng khách xơi xơi, đi ăn mà như đi xin. Lâu rồi không ăn nên mình cũng ko biết giá bao nhiu nữa .


- Bún chả đoạn Hàng Mã cắt Hàng Đồng, bán buổi trưa, ăn ngon, giá hợp lý, 2 người : 2 suất bún chả + 2 nen cua bể + nước = 60k


- Nộm thì trước mình hay ăn ở Lê Văn Hưu (cạnh hàng Cơm Phố) nhưng ko bít bây h chuyển đi đâu rồi.


- Xôi chè, bánh trôi, bánh chay, các loại chè ở Ngô Thì Nhậm – cửa hàng tên là Chè 16 – nằm ở ngã tư Lê Văn Hưu, Ngô Thì Nhậm. Xôi mềm, ngon, chè thơm, bánh trôi mềm, ngon, vị ngọt vừa phải…túm lại là chuẩn lắm lắm :D


- Bún đậu, miến trộn ở Lê Ngọc Hân, ngày trước bán ngoài đường nay chuyển vào tít trong ngõ (cùng ngõ với hàng bánh đúc), bây giờ cho thêm nhiều thứ linh tinh quá như giò, trứng, thịt bò… không ngon tẹo nào. Đến ăn bạn cứ gọi 1 bát bún hoặc miến trộn chay, đảm bảo ngon hơn rất nhiều khi ăn cùng với thịt thà, trứng hay giò. 10k/bát chay.


- Chè thái trên phố Đội Cấn, ngày nào cũng đi làm qua mà mình chả mấy khi được ăn vì lười chạy từ công ty ra :D. Chè ngon, 8k/cốc, nhưng hết sớm quá, 4 hay 5h đã hết rồi. Hàng này bán từ trưa nhé.


- Mình cũng thích chè sương sa hạt lựu trong Quán Ngon nhưng vào đấy ăn mỗi cốc chè không thì chuối quá mà bảo ăn món khác thì ko biết ăn món rì vì toàn món chán :D


- Hàng chân gà luộc ở phố rì đằng sau ga Trần Quý Cáp í, hix chả nhớ tên nữa. Nhà này chỉ chuyên bán chân luộc thôi: chân gà, chân ngan, …..Xem bóng đá hay có nhậu nhẹt mà mua ít chân gà này về ăn thì cứ gọi là chẹp chẹp…….


- Phở bò nữa – bán ở vỉa hè hàng Mã, cạnh cái ATM của Vietcombank đoạn hàng Mã rẽ ra hàng Đồng - chỉ bán từ 17h 30’, thịt ngon, nước ngọt (ngọt nước xương & thịt chứ ko phải ngọt gia vị nhé – y hệt phở Tư Lùn í), có phở tái, chín, gầu, nạm, sốt vang. Nói chung là chuẩn ko cần chỉnh. Hehe.


- Bún ngan ở Nguyễn Hữu Huân bán tầm 15h. Khuyến cáo nên ăn trước 17h vì sau 17h nước dùng như nước lã cho thêm mì chính :D. Bún ngan, miến ngan ngon, thịt nhiều, măng ngon, nước ngon. Bạn cứ đi trên đường Nguyễn Hữu Huân đi qua ngã tư Lò sũ thì nhìn bên tay trái có đông người ngồi ở vỉa hè là hàng này nhé.


- Bún riêu ở Quang Trung – gần đối diện nhà thuốc 52 Quang Trung. Ngon. 12k/ bát.