Hôm nay mình đưa bé nhà mình đi tiêm vacxin viêm não nhật bản ở địa chỉ 70 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Thấy các mẹ hay đưa con ra đó tiêm chủng nên mình cũng đưa con đi tiêm lần đầu tiên ở đây thì kết quả không như mong đợi của mình. Bác sĩ lấy thuốc trước khi tiêm không hết so với lượng quy định phải có bác sĩ bên cạnh nhắc mới lấy lần 2 cho đủ vào xi lanh, khi tiêm cho con mình thì một đầu kim tiêm vẫn cắm vào đùi con còn xi lanh thì rời ra. Con rất là đau, chưa bao giờ mình đi tiêm mà thấy con khóc và đau mức độ vậy.Con đã đau rồi mà mình không biết là thuốc tiêm có vào người con hay không. Khi tiêm xong mình xin lại lọ thuốc thì bác sĩ bảo là bảo mật không cho mà chỉ cho xem hạn sử dụng một cách chớp nhoáng rồi vứt lọ thuốc vào sọt rác. Mình rất bức xúc đây cũng là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mình ra Nguyễn Chí Thanh tiêm chủng cho con.
Vậy mình post bài lên nếu mẹ nào muốn tiêm chủng cho con ở Nguyễn Chí Thanh thì nên cân nhắc trước nhé.