Phòng khám chuyên khoa mắt, ngõ 213 Giáp Nhất, bs Phạm Thị Kim Thanh và bs Vũ Bích Thủy


Không hiểu có mẹ nào khám mắt cho con ở pk này cảm thấy hài lòng, mình luôn cảm thấy rất mad mỗi lần khám ở đây.


1) Lần thứ 1, đến lúc 9h sáng, nhg pk đông quá, nên đặt sổ đến chiều khám. Quy trình khám và các y tá ăn mặc rất lôm côm. Phòng khám ở tầng 2, bé tí, chỉ khoảng 15m2,quy trình khám thì khám qua ở bàn 1, sau đó qua bàn bác sỹ và chỉ có một mình con vào phòng khám và nói chuyện với bác sỹ, do con mình con nhỏ, nên mình rất không yên tâm. Cả buổi khám, mình chẳng nhìn mặt được đến bác sĩ, chỉ đến khi thanh toán tiền, thì gọi phụ huynh vào, 1 anh không mặc quần áo bác sỹ hay y tá j cả, ngồi bên cạnh, diễn giải cho phụ huynh nghe tình trạng của con, bán thuốc và thu tiền. Trong quá trình khám,mình thấy toàn bộ nhân viên quầy thuốc k mặc quần áo y tá, tại bàn số 1, thi thoảng 1 bà béo chạy từ tầng 3, tầng bán kính xuống tầng 2, (tầng khám mắt), bà này chả hiểu là y tá, hay bác sỹ, không mặc quần áo bác sỹ y tá jmà cg cầm sổ bệnh nhân, sau đó hỏi, rồi ghi thông số vào đó. Kết quả khám của bác sĩ thì cũng không biết thế nào, thuốc bác sỹ kê và cắt kính, về con mình nhỏ thuốc được hai hôm,mắt đỏ mệt mỏi,và từ hồi đeo kính, là mắt cứ mệt mỏi, đỏ mắt, do đó thuốc chẳng nhỏ nữa, còn kính thì đeo kính, mắt lúc nào cg mỏi.


2) Hnay cho con đến khám lại, vì thấy đeo kính mắt con mỏi quá, đến đặt sổ đến chiều khám, xong chợt nhớ k biết chiều bs thủy có khám k, hỏi nhân viên thì con này bảo k, bs đi công tác, bs khác khám thay. Mình phân vân, vì muốn khám 1 bs thôi, đứng một lúc, hỏi thêm 1 câu, khi nào bs về, thì con nhân viên trả lời với cái bản mặt cau có, chị xem lịch khám trên sổ, nghĩ một lúc, bảo cho chị lấy lại sổ, hôm khác bs thủy khám,chị cho cháu đến. Con nhân viên cầm quyển sổ ném lên bàn, với cái thái độ mặt cau có, khó chịu.


Đúng là điên, chả lẽ lúc đó mình làm um lên, cho nó nghỉ việc luôn chẳng. Nhưng cũng cố kiên nhẫn, vì muốn khám lại coi bác sỹ nói sao trước khi chuyển sang pk khác.


Cái kiểu này, vừa mất tiền, mà không khác j ăn cháo chửi, kiểu chỗ tao đông quá, mày không khám thì biến


mad mad