Chào các mẹ, mình mới bị đau răng khôn xong. Chả cẩn nói thì các mẹ cũng biết răng khôn bị sưng thì đau như thế nào, mình bị mất ngủ 3 hôm liền. Đến bệnh viện hay các phòng khám người ta cho thuốc về uống, chả dám làm gì đâu.Thế la nghe lời chị của mình, tìm đến phòng khám của bác sỹ (chả nhớ tên là gì, địa chỉ như thế nào) ở đường Phạm Ngọc Thạch, đối diện cái mái vòm của 1 tòa chung cư. Đến bác ý tiểu phẫu rất nhanh, mấy chưng 30 giây, xong đi về thì đỡ hẳn. Bac ấy cũng nói luôn là alfa choay uống chả có tác dụng gì nhiều.


1 lần khác mình đi chữa lợi, đến bác ấy bảo k phải bị viêm lợi mà do cao răng nhiều quá, lấy hết cao răng bẩn, đi thì lợi mình khỏe hẳn ra, không bị chảy máu chân răng nữa. Giá cả cũng rất vừa thôi. Khám tư vấn thì miễn phí, tiểu phẫu thì tấm 300-500 nghìn. Các mẹ nhớ tìm tới địa chỉ của bác ấy cho an tâm nhé!