Không biết mọi người ở đây khi đi khám chữa bệnh có hay bị nhân viên y tế gắt gỏng, quát mắng không? Em thì hễ vào bệnh viện mà không nhờ vả người quen giới thiệu, hoặc không vào khu tự nguyện giá cao chót vót là y như rằng gặp cảnh y tá với bác sĩ hạch sách, nhiếc móc, nói năng cụt lủn hoặc gắt nhặng lên. Vì thế em nghĩ chắc nhân viên y tế họ nể tiền, với nể thân quen hơn. Nhưng đôi khi, kể cả có qua nhờ vả và đưa nhiều tiền thì cũng không kiềm chế nổi cơn điên của họ.
Em nói "cơn điên" chẳng phải quá đâu. Vì bác sĩ đó quát mắng ầm ầm, đuổi mình ra khỏi viện, lại còn kêu bảo vệ đuổi chứ ko để tự mình ra. Vụ đó em giận tím tái cả người. Vừa ức, vừa buồn, vừa chán nản cái cảnh con người cư xử với nhau tệ bạc. Mình phải vào viện, mình đã mệt mỏi đủ đường. Rồi lại gặp mấy người như vậy, mọi thứ đã xám xịt lại càng thấy tối đen.
Mọi người chỉ em cách nào để khi mình vào viện thì được cư xử tử tế, nhẹ nhàng? Để mình thấy những người khác khi vào viện cũng được cư xử tử tế, nhẹ nhàng? Bởi vì cũng rất nhiều người khác, từ bệnh nhân, cho đến người nhà khi vào viện đều được tiếp đón thô bạo như vậy.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1