Chào các mẹ, hôm nay mình xin mạn phép chia sẻ với các mẹ về kinh nghiệm khi đi khám phụ khoa đau thương của mình, chẳng những k hết bệnh mà còn mang cục tức trong người vì mất tiền oan, một phần vì quá bức xúc, một phần vì không muốn mọi người lại bị lừa giống như mình.
Ngày 19/03/2017, mình đi khám phụ khoa tại PK Đại Đông tại địa chỉ 461 Cộng Hòa, P.15, Q.Tân Bình, TPHCM. Mình đến khám và nói rõ triệu chứng của mình là ngứa và huyết trắng nhiều, sau đó họ dẫn đến phòng và sau đó mình mới biết người khám cho mình là bác sĩ người Trung Quốc, mình mới tá hỏa trong đó ngoài y tá, tiếp tân, thu ngân thì còn lại bác sĩ toàn người TQ, khám rất sơ sài, rọi qua rọi lại để chụp lên màn hình, sau đó bắt đi làm xét nghiệm máu, soi tươi, xét nghiệm nước tiểu, siêu âm, vệ sinh âm đạo, tổng chi phí lên đến 1.320.000đ, trong đó vệ sinh là 500k mà mình chẳng thấy họ vệ sinh gì cả. Mình bấm bụng đóng tiền nghĩ lỡ phóng lao thì phải theo lao :((. Tức cái là vào siêu âm đầu dò sau khi siêu âm xong còn bắt mình gom rác đi bỏ thùng rác, còn họ ngồi bấm điện thoại lướt facebook, giống như kiểu chủ cả còn mình là đầy tớ á.
Sau đó ngồi đợi có kết quả xét nghiệm, họ kêu vào phòng, nói mình bị nào là u xơ tử cung, tử cung bị ứ dịch, viêm đường tiết niệu, viêm âm đạo rất nặng kiểu như nấm, tạp khuẩn, vi trùng gì gì đó nói chung là vẽ bệnh ra rất rất nhiều luôn, mình nghe mà choáng váng, tay chân bủn rủn muốn khóc luôn :((
Sau đó họ bắt đầu vẽ ra phương án điều trị, mà nghe qua tốn rất nhiều tiền, mình làm công nhân làm gì có nhiều tiền như vậy chứ. Cụ thể là, đầu tiên muốn xem tử cung có bị lộ tuyến không phải làm vệ sinh âm đạo, mà muốn làm vệ sinh thì phải đóng tiền, rồi họ lấy viết vẽ ra cho mình là có 2 gói vệ sinh: một là gói giá 2.8tr, hai là gói 4.8tr. Trời đất quỷ thần ơi, chỉ mới làm sạch âm đạo không thôi mà từng ấy tiền hết cả tháng lương, thì chữa đến khỏi bệnh chắc mất cả mấy chục triệu, mà chưa biết có hết k nữa.
Sau đó mình biết là bị lừa rồi mình bảo mình k có đem theo tiền để bữa sau mình đến, các mẹ biết họ nói sao không ạ: bây giờ e đem theo mấy trăm??? không có đem tiền thì đi sao đi khám làm gì??? mình nói là em chỉ đem theo 1.5tr mà vô đây tiền khám không là hết trơn rồi. Sau đó chị đó nói tiếng TRUNG QUỐC gì đó với bà bác sĩ, xong nói qua nói lại rồi hỏi mình chồng đâu, kêu vô đây, mình bảo chồng cũng k có tiền, chị đó nói k có thì đi rút, kiểu như muốn lấy tiền cho bằng được (giống y chang bán hàng đa cấp). Lúc đó mình cương quyết bảo e k có tiền để về e chuẩn bị tiền rồi e quay lại, sau đó họ lại nói chuyện với nhau bằng tiếng TQ, rồi thấy k ăn được tiền của mình nên bảo vậy thôi về đi hôm sau đến, mình xin cuốn sổ khám bệnh với mấy phiếu xét nghiệm họ nhất quyết k đưa, bảo là hôm sau còn đến nữa mà, mình nói e đem về để xem tình trạng bệnh, họ nói chưa nhập sổ nên k đưa đc. Thế là mình tay trắng đi về và hứa với lòng là k bao giờ quay lại lần thứ 2:((
Mình kể ra đây để các mẹ nào có ý định đi khám phụ khoa còn biết đường mà né tránh đừng để bị mất tiền oan như mình.