Em 26 tuổi, đã kết hôn và có một bé gái xinh xắn đáng yêu. Cuộc sống của gia đình Em sẽ mãi êm đềm nếu như không có cái ngày định mệnh ấy. Cái ngày mà em cầm trên tay tờ giấy kết luận của bác sĩ là em bị ung thư hạch bạch huyết. Tất cả mọi thứ sụp đổ. Em và chồng đã đi gặp nhiều bác sĩ chuyên khoa ung bướu để tư vấn về kế hoạch điều trị nhưng bác sĩ nào cũng trả lời em rằng tiên lượng điều trị bệnh của em không cao. Em chán nản và tuyệt vọng lắm.
Chồng em thì không bỏ cuộc. Anh đã lên google tìm kiếm từ khóa liên quan đến ung thư hạch bạch huyết, đến cách điều trị bệnh. Rồi em được tư vấn sang nước ngoài chữa bệnh này, cụ thể là sang Singapore. Nhưng kinh tế nhà em chỉ ở mức ổn định chứ ko dư dả, nhưng e có thể vay mượn được. Nhưng vấn đề ở đây là e hoàn toàn mù tịt và cũng hơi lo sợ về khoản giấy tờ, lựa chọn bệnh viện, kinh nghiệm,.... khi sang nước ngoài chữa bệnh.
Nhưng đã đến mức này thì e đành liều đi thôi dù chỉ là 1 tia hy vọng nhỏ nhoi, e không muốn con gái em bị mất mẹ khi còn quá nhỏ như vậy. Các anh/chị nào đã từng hoặc có người quen sang nước ngoài chữa bệnh cho em xin ít kinh nghiệm, em đang cần người tư vấn lắm ạ :((((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1