cún nhà mình năm nay vào học lớp một. Chăm cún ngày nhỏ rất dễ, việc cho cún ăn không phải là vấn đề với mình như một số bà mẹ khác. Dạo này thấy cún ít ăn, ít chơi, không chạy nhảy nhiều, khi nói chuyện hoặc hỏi cún về việc gì đó cún không tập trung. Tôi hỏi thầy cô thì được thông báo dạo này việc học của cún sa sut nặng nề. Lo lắng tôi không biết phải làm gì. Tôi nghĩ có thể cún bị bệnh, tôi vội vàng đưa cháu đến bệnh viện. Đưa cháu tới bệnh viện đa khoa thành phố, rồi lên tuyến trung uơng, nhưng không có kết quả gì, các bác sỹ đều bảo các cơ quan chức năng của cháu là bình thường. Không biết phải làm gì, vì triệu chứng và thái độ của cháu vẫn vậy, cháu ăn ít hơn và ngày càng gầy gò. Tôi nhớ ra mình có một người bác làm bên điều dưỡng, để hỏi ý kiến nên đưa bé tới đâu để khám để ra vấn đề củ bé. Bác tôi giới thiệu tôi tới trung tâm y khoa Vietlife ở trong khu đô thị sông đà mỹ đình. Tôi thì rất ít khi đi khám ở các phòng khám vì trong suy nghĩ của tôi đến bệnh viện sẽ an toàn hơn vì ở bệnh viện lớn thì đều phải là các y bác sỹ giỏi,. Suy nghĩ này của tôi có lẽ không thật sự đúng đắn lắm.
Khi vào các bệnh viện các bác sỹ một ngày phải khám cho rất nhiều bệnh nhân nên không thể khám kỹ, thường bệnh nhân phải đi đi lại lại rất nhiều mới có thể ra được vấn đề, khi vào bệnh viện thì tôi có cảm giác mình đang cầu xin van nài họ cố gắng khám chữa cho con tôi.Tuy nhiên khi vào các phòng khám uy tín thì đội ngũ y bác sỹ ở đó đều là những người có tiếng tăm, vì một phòng khám uy tín mở ra họ thường phải làm sao tạo được sự tin cậy của khách hàng khi tới khám. Ở cá phòng khám họ làm dịch vụ khi mình đến là một khách hàng và mình sẽ không có cảm giác được ban ơn mà có cảm giác được phục vụ tận tình. Và hơn hết ở vấn đề của con tôi, khi cho bé ngồi lên máy EIS( đây là loại máy khi ngồi lên có thể phát hiện nhữing vấn đề bất thường của cơ thể - trẻ em là thường khó diễn tả những triệu chứng) đã tìm ra vấn đề của bé, mình không rõ lắm về các kết quả bác sỹ đưa cho nhưng bác sỹ giải thích rằng bé đã có một chấn động về tâm lý và trên máy hiển thị vùng bất thường trên thần kinh của trê và khuyên tôi nên đến gặp bác sỹ tâm lý. Và giờ thì cháu đã bình thường trở lại sau khi được điều trị 3 tháng tại bác sỹ tâm lý.
có lẽ đây là trường hợp của riêng tôi, và tôi mong các mẹ có con nhỏ nên cân nhắc khi tìm nơi khám bệnh cho trẻ khi trẻ gặp vấn đề nào đó
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1