Bé nhà mình là nạn nhân của Peritol suốt 4 tháng trời, uống tổng cộng cũng trên 40 viên.


Bác sĩ này đã kê đơn thuốc có Peritol cho bé từ khi bé mới tròn 1 tháng mà thuốc này chỉ dùng cho trẻ trên 2 tuổi.


Chắc chắn bác sỹ nào cũng rõ điều này nhưng họ đã làm lơ và cho bệnh nhi dùng vì tác dụng mau chóng của nó.


Cứ mỗi lần khám bệnh là bác ta lại bán thuốc cho bệnh nhân, mình liền đem đơn thuốc ra ngoài hỏi thử, giá chỉ bằng 1/10, dược sỹ còn nói thêm rằng Peritol dùng nhiều và lâu dài sẽ ảnh hưởng tới não của bé (lừ đừ, không nhanh nhẹn, vui vẻ, hay ngủ li bì) và nếu không dùng nữa , bé sẽ biếng ăn thậm tệ hơn.


Mình rất giận dữ về điều này, hơn nữa bác sĩ này đã chẩn đoán sai về dị ứng sữa của bé. Bé chỉ dị ứng sữa bò, bác ta phán luôn bé bị dị ứng đạm động vật, thế là bé bị kiệng cả sữa bò lẫn sữa mẹ, chỉ bú được sữa đậu nành.


May sao, mẹ vẫn liều cho con uống sữa mẹ, thấy chả sao cả. Nhưng tiếc thay, vì một thời gia không cho bé bú, ngực căng tức mẹ uống thuốc giảm đau làm tiêu mất sữa con, bé bú thêm được một tháng là cạn sữa rồii lại quay ra bú sữa đậu nành.


Do đó, mình cảnh báo để các mẹ biết, khi đi khám ở bất kì đâu, bé được chẩn đoán bệnh mà mình không yên tâm, hãy khám ở một nơi khác hay bác sỹ khác để xác định lại một lần nữa.


Một lần nữa hãy cẩn trọng khi cho bé uống thuốc theo toa bác sỹ Quý.