Xác suất sinh ba tự nhiên cực kỳ hiếm gặp, thế nên giữa dòng người đông vui rộn rã mà các cặp sinh ba được gặp nhau thì quý hóa biết bao nhiêu.
Chúng ta thường nhắc đến các lễ hội dành cho những cặp anh chị em sinh đôi, thậm chí có cả làng sinh đôi vì có rất nhiều cặp song sinh ở đó. Nhưng tỷ lệ sinh ba thì hiếm hơn, và số con càng nhiều thì lại càng ít thấy trong thực tế.
Gần đây có hai gia đình đã chia sẻ lần “đụng độ” nhau tình cờ ngoài đường phố khiến cư dân mạng cảm thấy rất thích thú. Chuyện là hai gia đình ở Thành Đô, Tứ Xuyên, lần lượt đưa các bé trai sinh ba và bé gái sinh ba ra ngoài chơi và gặp nhau trên phố. Cả hai gia đình đều cho rằng đó là một "định mệnh kỳ diệu".
Anh Lin giới thiệu, 3 cô con gái sinh ba của anh được 1 tuổi 8 tháng. Vào ngày 22/10, anh chị đưa các con đến vườn thú Thành Đô vào dịp cuối tuần, và họ gặp một gia đình khác cũng có 3 bé trai đi ăn gần đó vào buổi trưa, những em bé này thì chỉ mới 7 tháng thôi. Họ lập tức trở nên thân thiết với nhau vì cuộc gặp gỡ tình cờ này. Bố của 3 cô con gái cho biết nhìn 6 đứa trẻ chơi với nhau cảm thấy giống như mở một trường mẫu giáo. Họ cũng hẹn nhau để trao đổi kinh nghiệm nuôi dạy con cái với nhau trong tương lai.
“Cảm giác thật tuyệt vời, rất định mệnh.” Anh Lin nói và hai gia đình đã chụp một bức ảnh tập thể sau khi gặp mặt.
"Tất cả chúng tôi đều rất ngạc nhiên, vì rất khó gặp được những người sinh ba, và gia đình tôi toàn là con trai, còn gia đình anh ấy toàn là con gái." Bố mẹ của 3 bé trai cho biết.
Anh Lin cho biết, khi đưa các con đi chơi, anh sẽ nối những chiếc xe đẩy của 3 cô con gái lại với nhau giống như kéo một đoàn tàu nhỏ vậy, lúc đó anh và Tingting cũng trao đổi kỹ năng kéo xe đẩy, và chúng cũng vậy. đồng ý giao tiếp với nhau trong tương lai. Nhìn 6 đứa trẻ trạc tuổi nhau chơi đùa mà cứ như hai nhà mở trường mẫu giáo vậy. Và dĩ nhiên là hình ảnh này cũng thu hút nhiều người qua đường. Chỉ hai gia đình thôi mà đã đông đúc như vậy, và mỗi bên cũng chỉ sinh con một lần, chẳng phải là quá hiếm có khó tìm hay sao?
Ông bố của 3 cô con gái cũng cho biết, tất cả đều thống nhất trong thời gian tới sẽ thường xuyên cho các con giao lưu, học hỏi lẫn nhau, để các bé cũng có những người bạn cùng trang lứa. Hình ảnh 6 đứa bé tung tăng cạnh nhau cũng khiến nhiều người hiếu kỳ. Họ cho rằng thật là hiếm hoi mới thấy cảnh hai gia đình cùng sinh 3 tự nhiên gặp nhau giữa đường. Họ cũng hỏi ông bố bà mẹ của 6 đứa trẻ về kinh nghiệm nuôi dạy con cái.
Ai cũng biết rằng nuôi một đứa con thì vất vả cực khổ bao nhiêu. Sinh 3 có nghĩa là tất cả mọi thứ đều nhân lên 3 lần: Các chi phí quần áo, tã sữa, ..., đưa đứa này ra ngoài thì cũng phải đem theo đứa kia, một đứa ốm là kéo theo những đứa khác cũng ngã theo.. Đó là chưa kể sau này còn ti.ền học, ti,ền trường. Sinh nhiều con cùng lúc thì nhìn thích thật, nhưng vất vả có ai hay.
Có lẽ chính vì đồng cảm sự vất vả với nhau nên hai gia đình tự nhiên đã thân thiết tự bao giờ. Và 6 đứa trẻ trên xe đẩy dàn hàng ngang đi ra ngoài đường cũng rất xông xênh hoành tráng. Cư dân mạng đoán rằng trong tương lai, nếu hai nhà hẹn làm sui với nhau thì đúng là "cuộc gặp gỡ định mệnh"
Các mẹ có bao giờ gặp những cặp sinh ba bao giờ chưa?

