Không chỉ có bố mẹ mới lâm cảnh khóc lóc khi dạy con học mà giờ đây, các anh, các chị cũng thấm thía mùi vị của việc dạy em học Toán, làm Văn.

Mới đây, một đoạn video nhận được nhiều lượt like bởi tình huống dở khóc, dở cười khi anh trai cũng bắt tay vào công cuộc dạy dỗ em. 

hình ảnh

Theo hình ảnh quan sát được từ video, người anh trai nhìn thẳng vào màn hình (có lẽ do mẹ là người quay video), mếu máo khóc lóc thảm thiết. Trong khi người em, "đương sự" gây ra sự cố “nước tràn bờ đê” của anh trai lại tỉnh bơ, tỏ vẻ ngáo ngơ, vô tội. 

Sự việc được cho là xảy ra ở Trung Quốc, khi anh trai xung phong thay mẹ giúp em làm Toán. Người mẹ được cho là cố hỏi cậu lớn xem chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu thì chỉ còn biết khóc và khóc, hai tay che mặt, trạng thái bất lực tột độ. 

hình ảnh

Lúc này, người mẹ cũng bất lực luôn với anh trai, đành quay sang hỏi em đầu đuôi sự việc. Nhưng cậu em mặt ráo hoảnh, nhìn vào màn hình camera với vẻ mặt vô tội rồi tiếp tục quay lại nghịch tủ sách bên cạnh. 

Đầu đuôi câu chuyện sau đó được mẹ kể lại rằng anh trai thấy mẹ mệt nên xung phong thay ca giúp mẹ, dạy em làm Toán vì cho rằng có thể do mẹ “nghiêm” quá, em học không vào. Nhưng chỉ chưa đầy 10 phút, mẹ nghe tiếng khóc inh ỏi của con trai lớn. Từ trong bếp đang dở tay nấu bữa, mẹ chạy ra xem tình hình học hành của hai anh em thì lúc này bên ngập ngụa nước mắt, bên bơ bơ bỏ đi lo việc mình. 

hình ảnh

Anh trai nhỏ sau đó giải thích với mẹ rằng đã dạy mãi rồi mà em không chịu hiểu. Thôi thì “Dạy kiểu gì cũng không dạy nổi” tức quá phải khóc chứ sao.

Trong lúc anh trai bất lực thì cậu em vẫn vô tư chơi với kệ sách. 

Chính thái độ đối lập, vừa tội vừa buồn cười của hai anh em mà dân mạng được một phen cười muốn vỡ bụng. 

hình ảnh

Nhiều người cảm thán với sự vô tư đáng yêu của cậu em, đồng thời cũng đồng cảm với nỗi bất lực của anh trai nhỏ vì ai từng là phụ huynh, có con làm bài tập về nhà đều sẽ phải dăm bảy lần bật khóc như thế thôi:

“Nhìn xem, mặt thằng bé trông ngơ ngác như chưa từng có gì.”

“Cậu em trai ngơ ngác kiểu ủa, ủa ai làm gì mà anh hai ảnh khóc như mưa vậy mẹ.”

“Và mặc cho anh khóc thế nào thì việc của em vẫn là chơi. Chơi cho đã cái nư.”

Làm thế nào để kiểm soát bản thân khi dạy trẻ nhỏ học bài ở nhà?

Một thành viên trong diễn đàn xứ Trung khi bàn về vấn đề này, đã nêu ra ý kiến phân tích của mình và nhận được nhiều lời tán đồng. Người này cho rằng có hai từ khóa giải quyết vấn đề này:

Thứ nhất - Đối xử bình đẳng:

Các con tuy còn nhỏ nhưng rất có lòng tự trọng. Do vậy phải học cách đối xử với con như cách bố/ mẹ muốn người lãnh đạo đối xử với mình. 

Thứ hai - Tình cảm ổn định:

Nếu không muốn sa đà vào mục tiêu lớn mà không đạt được thì phải đặt cho mình một mục tiêu nhỏ, chẳng hạn như số lần nổi giận một tuần phải dưới một lần. Nếu không làm được thì tuần sau thôi không giúp con làm bài tập. 

Nếu không kiên định với mục tiêu nhỏ thì rất khó để theo đuổi mục đích lớn là dạy con hiểu tất cả các bài học mới.

Mục đích của bài tập này là cố gắng ổn định cảm xúc. Sự ổn định về mặt cảm xúc là điều vô cùng quan trọng đối với cha mẹ và con cái. Ai cũng lần lượt ngồi vào bàn dạy con học rồi có cớ nổi giận thì thật là đáng sợ. Đặc biệt là người lớn, những người không ổn định về cảm xúc. Mới đó còn cười mà sau đó 1 giây đã đổi mặt như sấm sét thì trẻ khiếp đảm, sẽ không tiếp thu được thêm điều gì. 

Do đó, cảm thấy mình đã ổn định về mặt cảm xúc thì hãy dạy con làm bài tập về nhà. Còn nếu không, cha mẹ sẽ nói và làm những điều khiến con cái bị tổn thương thay vì dạy thêm cho con được chút kiến thức.