Không chỉ nói lẫy mẹ mà bé trai còn có một pha liếc xéo xắt đi vào lòng đất, con với cái.

Tính ra bọn trẻ đi học cũng được hơn tháng rồi các mẹ. Em cũng đã bắt đầu vào guồng với việc kèm con học mỗi tối rồi ạ. Nhà em giờ như cái loa phát thanh, cứ đúng 7 giờ tối là lên sóng. Cả xóm khỏi coi đồng hồ ạ, cứ nghe tiếng em réo lên “con ơi vào học ngay cho mẹ” là biết 7 giờ ngay.

Được cái con em chịu hợp tác, mẹ kêu học là học ngay. Nhưng đổi lại nó hay hỏi quá các mẹ. Có khi hỏi tới chuyện ngoài hành tinh luôn, mỗi lần học là mỗi lần mẹ khản cổ bảo con tập trung vào. Trong khi chuyện bài học ngay trước mặt chả thèm hỏi, làm em cứ phải kiềm chế không nó lại mách bố mẹ dữ.

Mà con em có cái nết liếc xéo, con mắt tí ti mà cứ thích liếc với háy thôi. Cứ cái gì mẹ nói mà không thích là lại lườm rồi liếc. Dạy bao nhiêu lần, quát cũng có mà chả chịu bỏ. Nhìn vừa ghét vừa buồn cười lắm.

Tranh thủ được hôm cuối tuần không dạy con học, em lên mạng xem tin tức các thứ, thì vô tình bắt gặp một bé trai y chang nhóc con nhà em luôn. Các mẹ chưa tưởng tượng ra được thằng con em nó liếc, nó lườm mẹ ra sao thì cứ xem em bé này. Cũng là liếc mẹ lúc mẹ dạy học đây, đỡ không nổi với mấy ông con luôn đó các mẹ.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Em xem được câu chuyện dạy con học của mẹ này trên mạng mà buồn cười quá mọi người. Cứ ngồi vào dạy con học là mẹ mắc cái chứng dễ than thở, dễ mất bình tĩnh lắm luôn ớ. Được thêm thằng con có cái mỏ lanh lợi, mẹ nói câu nào ra đớp câu nấy là mệt mỏi luôn.

Người mẹ có chia sẻ là chị kèm con học, mỗi lần như vậy đều cảm thấy bất lực. Có lần chị bảo mỗi khi giúp con làm bài, mẹ cảm thấy mình tổn thọ nửa năm. Lúc đầu con kiên quyết bảo không có chuyện đó. Nhưng mẹ nói nhiều lần động chạm tự ái hay sao.

Đến một ngày nghe mẹ than dạy con tổn thọ quá, con trai phán luôn “mẹ ơi, nếu mẹ phải sống ít đi nửa năm vì bài tập về nhà của con, thì bây giờ để đừng dạy nữa để sống lâu”.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Nghe những lời của con người mẹ đã rất tức giận. Nếu bình thường thì có thể nghĩ là con quan tâm mẹ, thương mẹ, sợ mẹ mất sớm. Nhưng ở tình huống kèm con học, rõ ràng con đang đuổi khéo để mẹ khỏi kèm con làm bài tập nữa. Mục đích lồ lộ như vậy, còn thêm tội chống chế nói lẫy bảo mẹ sợ tổn thọ thì đừng dạy nữa. Bảo sao mẹ không giận muốn lên tăng xông luôn.

Chị kể là sau này chị có dạy con đặt câu có so sánh hình ảnh. Chị bảo con có thể đặt là mẹ giống như thiên thần, mẹ như ngôi sao. Bất ngờ, con nó quay sang liếc một phát xéo xắt làm mẹ hú hồn.

Con trai bảo phải đặt câu đúng sự thật, nếu con viết như vậy là con viết dối, con sẽ lương tâm không được yên. Không biết ông cụ non nhà chị này học mấy câu thoại ở đâu ra mà hết gian dối rồi lại lương tâm. Hết chịu nổi với thằng con luôn.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Riêng cái quả liếc xéo kia thì đúng y bon thằng con em luôn các mẹ. Ta nói nhìn mặt anh nhỏ đúng hài. Là con em thì em nhìn đúng bực mà sao con chị này, em ngó lại thấy dễ thương mắc cười quá ạ. Chắc tại mình không bị liếc nên thấy dễ thương, chứ người bị liếc tức xỉu.

Nhiều người vào bình luận vì sự đáng yêu của hai mẹ con nhà này. Ai cũng bảo con chị rất thông minh, phản ứng rất nhanh, đối đáp rành rọt với mẹ. Với tài ăn nói thế này, lớn lên chắc chắn sẽ làm nên chuyện.

Tuy nhiên bên cạnh sự đáng yêu thì chắc phải dạy con lại về cách diễn đạt, lời ăn tiếng nói và cả chuyện hay liếc hay lườm các mẹ ơi. Ở nhà với mẹ, con đốp chát hay liếc háy cũng dễ bỏ qua. Nhưng nếu không nhắc nhở, việc lườm liếc, trả treo với mẹ sẽ thành thói quen, thậm chí nó bị biến thành hỗn hào thì nguy. Nên chắc em phải phải điều chỉnh con em lại, chứ quen thói hay liếc cũng chẳng tốt đâu.