Câu chuyện bé trai 5 tuổi đi chân trần ra ngoài tìm mẹ bị lạc khiến nhiều phụ huynh lo sợ khi phải để con ở nhà một mình
Với trẻ nhỏ, chỉ cần bố mẹ lơ là một phút là đã có thể xảy ra nhiều tình huống nguy hiểm bất ngờ, huống hồ chi là để bé ở nhà một mình. Khi bố mẹ phải lo kinh tế, quá bận bịu với công việc hoặc trong trường hợp khẩn cấp phải đành đoạn để con ở nhà một mình mà không có người chăm sóc. Việc để trẻ nhỏ ở nhà một mình, ngay cả khi bé đã lớn đều tiềm ẩn nhiều mối hiểm nguy khó lường. Như trường hợp bé trai 5 tuổi đi chân trần ra ngoài tìm mẹ bị lạc mới được chia sẻ trên mạng xã hội gần đây là một ví dụ điển hình, là lời nhắc nhở cho nhiều bậc phụ huynh.
Vì mưu sinh, mẹ tăng ca quá 1 giờ sáng, con trai 5 tuổi thiếu hơi mẹ liền bung cửa đi tìm, quên cả mang dép rồi đi lạc trong đêm tối…
Vừa qua, em có đọc được một sự việc khá xót xa về một cậu bé mới 5 tuổi đã phải ở nhà tự sinh hoạt và ngủ một mình do mẹ đi làm ca đêm. Đêm đó trời hơi se lạnh, vì quá thiếu hơi mẹ, nhớ mẹ nên cậu nhóc đã bung cửa đi tìm mẹ quên cả việc phải mang dép ra ngoài. Cứ thế chân trần lao chạy trong đêm tối.
Lúc này, cậu bé vừa buồn ngủ vừa lạnh nhưng may thay đã gặp được một người dân tốt bụng. Người đàn ông này khi đang lơ mơ ngủ thì nghe thấy tiếng khóc thất thanh của cậu bé bên ngoài nên anh đã mở cửa xem có chuyện gì. Trước mắt anh là cậu bé khôi ngô trong bộ quần áo mỏng manh, chân không mang dép, đang đi bộ trên đường một mình vừa đi vừa khóc gọi mẹ trong vô vọng. Khi nhìn thấy ông chú này, cậu bé có vẻ như cần nhận được sự hỗ trợ nên đã khóc to hơn.
Xót xa hình ảnh cậu nhóc 5 tuổi nằm trên giường trong trụ sở của các chú công an - Nguồn: Sohu
Người đàn ông vội đưa cậu bé về phòng mình, cho bé nằm trên giường sưởi ấm vì thời tiết ngoài trời lúc này khá lạnh. Vì còn quá nhỏ nên cậu bé không thể mô tả chi tiết về ngôi nhà của mình như thế nào, ở địa điểm nào,...Vì quá bất lực nên anh đã gọi điện cho cảnh sát khu vực gần đó, sau khi nhận được tin báo khẩn cấp có trường hợp em bé đi lạc trong đêm, cảnh sát liền tức tối tới nhà người đàn ông được cho là đang tạm giữ cháu bé.
Do nhìn thấy bé đi chân trần, không mang dép nên những người có mặt nhận định có thể nhà cháu ở loanh quanh khu này. Anh cảnh sát liền bế cậu bế vào xe và đi tìm kiếm nhà đưa cậu bé trở về. Xe chạy được một đoạn khá xa thì cậu bé mới định hình lại là có thể đã đi quá xa nhà rồi. Chú cảnh sát vội quay lại rồi chạy chậm chậm hơn.
Lúc này, chú cảnh sát cũng liên tục xác nhận với bé ở từng đoạn đường, những chỗ cậu bé thất thân quen. Thật trùng hợp là anh cảnh sát tốt bụng cũng ở gần khu này theo dữ liệu mô tả của cậu bé 5 tuổi. Cuối cùng bé trai 5 tuổi đi chân trần ra ngoài tìm mẹ bị lạc đã tìm thấy nhà của mình. Anh cảnh sát vội bế bé vào nhà và bế thẳng lên tầng 2 theo lời chỉ dẫn của cậu nhóc.
Các chú cảnh sát tốt bụng đưa bé trai 5 tuổi lạc về về khu nhà lính nghỉ tạm - Nguồn: Sohu
Thế nhưng trong nhà cũng chẳng có ai, các thành viên trong đội cảnh sát lúc đó cũng lần mò ra số điện thoại và liên hệ với mẹ của cậu bé thì được biết là chị đang làm thêm giờ. Lúc này, có vẻ như người mẹ đang nghi ngờ lời nói của cảnh sát vì chị nghĩ con mình vẫn ở nhà, lúc đi làm chị đã khóa cửa cẩn thận thì không có lý gì bé lại đi lạc cả. Mãi cho đến khi các anh cảnh sát mô tả chính xác đặc điểm của cậu bé 5 tuổi này thì người mẹ mới dần tin. Sau đó, chị chủ động liên hệ lại với chồng và mẹ chồng đang ngủ say trên tầng 3.
Sau nhiều giờ nỗ lực, các chú công an đã tìm được mẹ cho cậu bé 5 tuổi - Nguồn: Sohu
Hỏi ra mới biết, cậu bé 5 tuổi này luôn nghĩ mình đã lớn và muốn tự ngủ một mình. Gia đình chị cũng cho rằng đây cũng là thời điểm thích hợp để rèn luyện tính tự lập cho trẻ. Thường thì hai mẹ con chị sẽ ngủ nghỉ ở tầng 2 ngôi nhà. Mấy ngày gần đây, chị cũng chờ con ngủ say rồi trở lại tầng 3 ngủ với chồng. Câu chuyện xảy ra ngày hôm ấy là do người mẹ phải làm thêm giờ ở Công ty.
Trước khi đi, chị cũng có nói với con trai 5 tuổi của mình là mẹ sẽ về nhà muộn và cửa sẽ khóa hờ nhưng dường như vẫn chưa quen ngủ một mình nên khi giật mình tỉnh giấc lại không thấy ai cạnh bên. Và thế là bung cửa chạy khóc tìm mẹ rồi lạc đường về…Thế mới nói, khi để trẻ ở nhà một mình, nhất là vào ban đêm sẽ luôn có những tình huống bất ngờ xảy ra nên điều phụ huynh cần làm là hãy tập dần cho con các kỹ năng cơ bản vì nó rất cần trong mọi trường hợp, để bé tự bảo vệ chính mình.
Các biện pháp an toàn khi để bé ở nhà một mình, phụ huynh cần biết
Dưới đây là những gợi ý mà bố mẹ nên tham khảo để giữ an toàn cho bé khi ở nhà một mình:
Rèn luyện tâm lý cho con
Bố mẹ nên dạy trẻ biết điều cần làm nếu bị thương hoặc cần giúp đỡ. Nếu thấy hàng xóm có thể tin tưởng được, hãy xin số họ và liên lạc nếu không thể gọi được cho trẻ khi ở nhà một mình.
Dạy bé cách sử dụng điện thoại
Hãy nói trẻ gọi điện cho bố mẹ ngay khi vừa về nhà khi không có ai đưa đón sau giờ tan học. Nên cài sẵn số bố mẹ, người thân trong danh bạ điện thoại và dặn chỉ nhận cuộc gọi từ các số có tên.
Giữ số liên lạc khẩn cấp gần bên
Dán danh sách số điện thoại trên tủ lạnh, trên kệ sách,...bất cứ đâu bé dễ nhìn thấy nhất. Nên có các số liên lạc khẩn cấp, gồm cả số liên lạc đến văn phòng của bố mẹ, số người thân, số hàng xóm hoặc bất kỳ ai mà bé có thể được.
Nói “không” với nấu nướng
Dặn dò trẻ nhỏ không được tiếp xúc với bếp lửa, tránh nguy cơ hỏa hoạn. Trước khi ra ngoài nên khóa bếp, van gas, rút điện ấm đun siêu tốc. Hãy chuẩn bị sẵn các món ăn gọn nhẹ cho bé và để trên bàn, nơi con dễ dàng lấy ăn được.
Lắp lưới an toàn
Trẻ nhỏ thường ngoan khi có người lớn vì sợ khiển trách, la rầy nhưng khi ở nhà một mình lại trở nên nghịch ngợm, hiếu động. Để tránh tai nạn đáng tiếc, bố mẹ nên cân nhắc lắp lưới hoặc song sắt an toàn cho các khung cửa sổ, ban công.
Đặt vật sắc nhọn ở nơi cao
Những vật sắc nhọn như dao, kéo, dụng cụ làm bếp, dụng cụ sửa chữa…với trẻ nhỏ đều là mối nguy hiểm. Vì khi tò mò, con có thể chạm vào và vô tình bị thương. Vậy nên cần đặt ở nơi bé khó với tới.
Đặt chất độc hại tránh xa khỏi tầm tay trẻ
Chất tẩy rửa nhà vệ sinh, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc xịt muỗi, sơn…khi hít phải hoặc nuốt vào đều có nguy cơ gây ngộ độc. Những thứ này cần được gom chung một nơi, khóa lại và chắc chắn trẻ không thể tiếp cận được.
Tạo mật mã bảo vệ
Mật mã có thể là một câu nói hay câu hỏi nào đó, khi bé đọc lên nửa câu đầu, người phía ngoài cửa phải trả lời đúng. Nếu đọc sai, trẻ sẽ không mở cửa tới khi bố mẹ về.
Khóa con từ bên ngoài
Tuy hơi cực đoan nhưng chí ít, điều này cũng giúp đảm bảo rằng, trong nhà đã có đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết như thức ăn, nước uống,...để bé có thể tự sử dụng và sinh hoạt tới khi bố mẹ về.
Đưa ra luật
Bố mẹ hãy đưa ra luật và yêu cầu con tuân theo như: Không được mở cửa cho ai vào nhà, kể cả bạn bè; Không rời khỏi nhà; Không mở cửa cho người lạ; Luôn nhìn qua lỗ nhòm cửa để kiểm tra xem có đúng là bố mẹ hoặc người thân không mới mở cửa; Không được nói với ai là đang ở nhà một mình…
Khi nào bố mẹ có thể an tâm để con ở nhà một mình?
Độ tuổi có thể để trẻ ở nhà một mình
Từ 8 đến 10 tuổi: Không nên để trẻ ở nhà một mình quá 1,5 tiếng; Từ 11 đến dưới 13 tuổi: Trẻ có thể ở nhà khoảng 3 - 4 tiếng ban ngày; Từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi: Yên tâm để trẻ ở nhà một mình nhưng bố mẹ không nên vắng nhà qua đêm.
Mức độ an toàn của khu phố
Khi bố mẹ băn khoăn có nên để con ở nhà một mình hay không, hãy xem xét đến yếu tố đó là mức độ an ninh của khu phố, con hẻm nơi gia đình bạn đang sinh sống. Nếu từ trước tới nay, khu vực này là nơi an ninh, chưa xảy ra tệ nạn nào hết thì phụ huynh có thể an tâm để con ở nhà một mình.
Cảm nhận của các con
Nếu con thấy tủi thân, chán do ở nhà một mình lâu, bố mẹ nên tìm người trông trẻ hoặc nhờ sự giúp đỡ từ ông bà. Bởi điều này dễ khiến trẻ mắc các chứng bệnh trầm cảm, rối loạn hành vi cảm xúc,...
Bất kỳ bố mẹ nào cũng vậy, việc để con ở nhà một mình là bước tiến lớn nhất. Tuy nhiên, phụ huynh nên áp dụng các biện pháp phòng tránh an toàn, thích hợp cùng sự hỗ trợ từ những người tin tưởng được, trẻ nhỏ có thể an toàn chơi đùa khi không có người lớn. Hoặc có thể gắn camera để theo dõi các con ở nhà có ổn không. Đừng để trường hợp như bé trai 5 tuổi đi chân trần ra ngoài tìm mẹ bị lạc trên vì đôi lúc không thể nói trước điều gì cả.

