Đối với nhiều bậc cha mẹ, điều đau khổ nhất mỗi ngày không ở nơi làm việc hoặc làm thêm giờ, mà là về nhà giúp bọn trẻ làm bài tập

Một ông bố tức giận đập bàn khi dạy con học đã không ngờ tới hậu quả vài ngày sau đó. Anh Từ ở Hồ Nam, Trung Quốc cách đây vài ngày đã tức giận đập tay vào bàn, lòng bàn tay bầm tím, sưng tấy, lâu ngày không thuyên giảm. Đau đến mức ông bố đã phải đến bệnh viện để nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ. Không ngờ lại phải ở lại bệnh viện 2 đêm để theo dõi. Trong quá trình điều trị, anh được bác sĩ cho biết rằng cơn đau dữ dội là do anh bị g.ãy xương bàn tay phải. Vụ việc xảy ra vào ngày 2/4.

hình ảnh

Chân dung ông bố

"Con tôi hay nghịch điện thoại, bảo làm bài tập về nhà thì cứ kiếm chuyện đi tới đi lui để trì hoãn và không nghe lời. Tôi nóng phát điên nhưng lại không muốn dùng đòn roi với con. Vậy nên tôi đã đập mạnh tay xuống bàn để nạt con, bắt nó phải đi làm bài ngay”, anh Từ kể lại.

Các bác sĩ cho biết có một vết g.ãy rõ ràng ở xương ngón út.  Hai cây kim thép được đưa vào xương để cố định. Ông bố đập bàn khi dạy con học đã hồi phục rất tốt. Thế nhưng có lẽ sắp tới anh Từ phải nghĩ cách nào khác để hạ hỏa.

Sau đó, con của anh biết được vết thương của cha mình và cảm thấy rất tội lỗi và tự trách mình.

"Bây giờ con tôi biết được thương tích của tôi, bản thân cháu rất ân hận. Nếu cháu ngoan ngoãn sau này, tôi nghĩ thương tích này cũng đáng. Các bậc cha mẹ khác không nên học theo tôi, tự làm khổ mình thế này, vừa đau vừa xót tiền.”, vị phụ huynh cho biết.

hình ảnh

Tức giận và không có nơi nào để trút, ông bố đã tự làm đau chính mình và "cái bàn"

Trên thực tế, tình trạng này không phải là hiếm

Khi dạy kèm bài tập về nhà của trẻ, điều quan trọng là phải giữ một tâm trí bình yên. Nếu không, phụ huynh sẽ bị g.ãy xương như anh Từ, tệ hơn nữa là nhồi máu cơ tim, nhồi máu não như các trường hợp đã từng xảy ra. Một ông bố đã ca thán trên diễn đàn làm cha mẹ:

"Tôi đã làm gì sai trong cuộc đời này, mà giờ đây tôi phải dạy con học mỗi buổi tối?”

Giảng tới giảng lui con vẫn lắc đầu không hiểu. Đành phải thí dụ con có 10 cái kẹo, bố lấy của con 3 cái thì con còn mấy cái kẹo. Đứa trẻ nhìn cha mình phán xét: “Ơ sao bố lại lấy kẹo của con? Bố là người xấu”

Tức giận đến mức gào lên “Thằng kia, tao sinh ra mày mà không dạy được mày thì tức quá mà”, đứa nhỏ lại bắt bẻ “Là mẹ sinh ra con, con nằm trong bụng mẹ, làm sao bố sinh ra con được?”

hình ảnh

Cư dân mạng bày nhau cách tránh làm đau mình và đau con khi kèm bé học ở nhà: Tự trói tay mình; uống thuốc bổ não (Ảnh QQ)

Nhiều phụ huynh tỏ ra thông cảm với ông bố này, đặc biệt là khi kỳ thi học kỳ đang đến gần. Giáo dục con cái vẫn phải thả lỏng, bình tĩnh. Nếu cảm thấy tâm không tịnh thì tốt nhất nên chịu “họp riêng” với giáo viên vài lần. Từ từ sẽ cảm thấy có cách để kèm con học mà không nổi điên, như ông bố đập bàn khi dạy con học gãy cả xương. Các vị phụ huynh có kinh nghiệm đề xuất: Uống thuốc an thần, bổ não; tự trói tay mình khi dạy con học; trang bị cho con chiếc mũ bảo hiểm trong giờ học ở nhà…