Khiếm khuyết không phải là rào cản khiến con người dừng chinh phục các mục tiêu trong đời.

Có một người nói rằng, thực ra chỉ có một ranh giới mỏng manh giữa thiên tài và kẻ mất trí. Thiên tài là khi một người được công nhận, nói ra những lời có lý, nhưng khi nói ra điều phi lý trí, người đó sẽ trở thành kẻ mất trí. Dù là thiên tài hay kẻ điên thì người đó cũng do 1 người mẹ sinh ra, và người mẹ nào thì cũng hết mực yêu thương con mình. Con cái thành công là hạnh phúc lớn, nhưng đứa con tưởng chừng bỏ đi lại trở thành một người được công nhận, là cả niềm vui lớn. Câu chuyện của đứa trẻ từng bị đuổi học làm nên kỳ tích đã trở thành niềm cảm hứng cho rất nhiều người.

hình ảnh

Trước khi được biết đến tại cuộc thi “Siêu trí tuệ Trung Quốc”, Zhou Wei từng được chẩn đoán là một đứa trẻ chậm phát triển trí tuệ khi mới lên 3 tuổi. Sinh năm 1991 tại huyện Wutai, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, Zhou Wei bị co giật khi được 6 tháng tuổi, vì ngã từ trên giường xuống đất. Đến năm 2 tuổi, Zhou Wei được chẩn đoán mắc chứng bại não tại Bệnh viện Đại học Shehe ở Bắc Kinh, kèm hạ đường huyết và thiểu năng trí tuệ. Bố mẹ cậu đã tìm khắp nơi để chạy chữa cho con trai nhưng vô ích.

Khi cậu đến tuổi nhập học, không có trường nào nhận cậu, bởi khả năng ngôn ngữ giảm sút và không có kỹ năng xã hội. Người mẹ ôm con chạy hết trường này đến trường khác, cuối cùng lúc 10 tuổi, Zhou Wei được một trường tiểu học nhận học dự thính, không tham gia thi cử hay đánh giá. Cậu phải đối mặt với những người bạn luôn trêu chọc mình, thường xuyên bị bạn học bắt nạt, thậm chí đánh đập. Mẹ Zhou Wei cho biết: “Buổi sáng con tôi chỉ dám uống một bát cháo vì sợ ở trường sẽ đi vệ sinh”

hình ảnh

Khi lên lớp năm, Zhou Wei bất ngờ bị buộc thôi học. Lý do là vì cậu không thể kết bạn, không thể tham gia các hoạt động trong lớp. Nhưng bố mẹ cậu hiểu rõ rằng, nhà trường và các phụ huynh khác không muốn có 1 đứa trẻ bại não trong môi trường của họ.

Xót xa ôm đứa con trong tay, mẹ Zhou Wei rớt nước mắt. Đó là ngôi trường cuối cùng trong địa phương chịu nhận con bà. Sau này nhớ lại, bà nói:

“Con trai tôi không làm gì sai hay làm hại ai, nhưng nó không được đến trường vì nó chỉ là một đứa ngốc, vì nó chậm phát triển trí tuệ. Tôi tin rằng con tôi không ngốc, chỉ là mọi người không hiểu nó mà thôi”

Zhou Wei buồn và tuyệt vọng trong một thời gian, đã cắt tóc bằng kéo và viết những từ như "Tôi không muốn sống". khiến mẹ rất đau buồn.

Nghỉ học ở nhà, Zhou Wei phụ mẹ bán hàng. Bố mẹ cậu cũng dành thời gian dạy thêm kiến thức cho con, và họ phát hiện ra rằng con trai họ là người vô cùng đặc biệt. Cậu có tài năng thiên bẩm về toán học, đặc biệt là số học.

hình ảnh

Mẹ là người vui nhất khi Zhou Wei được công nhận

Năm 2014, đứa bé từng bị đuổi học làm nên kỳ tích khi xuất hiện trong chương trình thực tế cuộc thi khoa học đầu tiên của Đài truyền hình vệ tinh Giang Tô ở Trung Quốc “Siêu trí tuệ”. Cậu giải được phép tính có 10 chữ số trở lên với tốc độ khủng khiếp và hoàn thành phép tính '1391237759766345 ^ (1/14) = 12.0' trong một phút bằng tính nhẩm. Trong cuộc thi, Zhou Wei tiếp nhận đề bài từ một giáo sư khoa Toán của trường Đại học Giao thông Thượng Hải. Đây là bài toán rất khó, cần kết hợp nhiều phép tính phức tạp. Ngay đến vị giáo sư cũng cần đến giấy bút để tính toán. Thế nhưng cậu hoàn toàn có thể tính nhẩm.

Nhiều người thắc mắc, cho rằng cậu thuộc lòng đáp án, không có siêu năng lực tính toán siêu phàm gì cả.

Trước những nghi ngờ này, mẹ của Zhou Wei đã đưa cậur đến Đại học Giao thông Thượng Hải và Đại học Sư phạm Hoa Đông để tìm các chuyên gia kiểm tra khả năng tính nhẩm của Zhou Wei. Sau đó, kết quả kiểm tra cho thấy Zhou Wei có khả năng tính nhẩm tốt hơn người bình thường.

Trong chương trình "Siêu trí tuệ", nhiều khán giả nhận thấy Zhou Wei rất chậm khi viết câu trả lời số học bằng bút, ai cũng cho rằng cậuđang suy nghĩ. Nhưng mẹ của Zhou Wei nói: "Hồi học tiểu học, cậu tôi tính toán quá nhanh sẽ bị bạn cùng lớp đánh. Nên nó cố ý viết rất chậm. Cho tới giờ, con tôi không thể thay đổi thói quen này."

hình ảnh

“Tôi biết con trai tôi không ngốc. Nó hiểu người khác nói gì và làm gì. Nó chỉ không nói thôi.”

Dù không học nhưng tài năng tính toán nhanh của Zhou Wei đã lan truyền ngay lập tức và thu hút một số cuộc phỏng vấn của giới truyền thông. Một số chuyên gia đã cho Zhou Wei làm bài kiểm tra trí thông minh của Webster, và điểm tuyệt đối. Tại sao một thanh niên ở mức "chậm phát triển trí tuệ vừa phải" lại tính toán những bài toán số học khó như vậy được? Các chuyên gia cũng có ý kiến riêng, có người cho rằng tự kỷ, cũng có người cho rằng rối loạn ngôn ngữ.

Nhưng mẹ của Zhou Wei đã nói với mọi người một cách chắc chắn rằng: “Tôi biết con trai tôi không ngốc. Nó hiểu người khác nói gì và làm gì. Nó chỉ không nói thôi.”

Các nhân viên của đài truyền hình vệ tinh Giang Tô kể rằng Zhou Wei rất giỏi, có lòng tự trọng cao. Một nhân viên cho biết: "Tôi nghĩ trong lòng anh ấy hiểu hết mọi chuyện. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này tôi thấy rất buồn. Một người hiểu chuyện nhưng ai cũng nói anh ấy thiểu năng, thiểu não, không tin tưởng vào anh ấy"

Sau cuộc thi, Zhou Wei sau đó được chọn lựa vào đội Siêu trí tuệ của Đại học Giao thông Thượng Hải, để bồi dưỡng tham gia vòng thi quốc tế. Cơ hội đã đến với đứa trẻ từng bị đuổi học sau khi chương trình Siêu trí tuệ lên sóng. Nhiều cơ hộ nghề nghiệp phù hợp đến với Zhou Wei. Người vui nhất có lẽ là mẹ cậu, bởi vì con trai đã được công nhận. Zhou Wei thực sự là một tài năng, không phải là đứa trẻ bại não, kém trí tuệ như nhiều người nói. 


Trong tâm trí của mọi người, những thiên tài đang đi dọc theo đại lộ đầy hoa và tiếng vỗ tay. Sự xuất hiện của Zhou Wei khiến cả thế giới phát hiện ra rằng những "thiên tài" cũng từng bị chế giễu và công kích . Hóa ra trên đời này thực sự tồn tại những người như Zhou Wei. Điều kỳ diệu của cuộc sống con người.