Mỗi lần gặp mẹ cậu bé lại nói rằng mình rất đau bụng, cứ ngỡ con mắc bệnh nguy hiểm, ai ngờ khi đưa con đến phòng khám, người mẹ đã vô cùng bàng trước câu trả lời của bác sĩ.

Chị Lưu (Trung Quốc) đã ly hôn với chồng được vài năm nay vì bất đồng quan điểm sống, con trai duy nhất của hai người năm nay được 5 tuổi hiện đang sống với bố, vì đã “đi bước nữa” nên thỉnh thoảng chị mới có thời gian đến thăm con. Dạo gần đây, chồng cũ thường gọi điện cho chị Lưu để thông báo việc con trai dạo này có nhiều biểu hiện lạ giống như bất ổn tâm lý, lại hay than đau bụng. Thế nhưng anh ta quá bận bịu, không có thời gian đưa con đi khám nên chị hãy về xem sao. Cuối tuần, chị Lưu nhanh chóng sắp xếp công việc để sang thăm con, hai mẹ con đã cùng chơi rất vui tại công viên giải trí, suốt ngày hôm đó, biểu hiện của đứa trẻ vẫn vô cùng khỏe mạnh vui tươi.  Thế nhưng khi đến lúc phải chuẩn bị về nhà, cậu bé bỗng nhiên ôm bụng khóc lóc, nói với mẹ rằng “con đau bụng quá”.

Cậu bé lớp 3 dành 12 câu miêu tả về mẹ hoàn hảo: "Mẹ phản đối ly hôn, mẹ không bênh vực"

Bé 5 tuổi òa khóc ôm bố trên tòa, cha mẹ ly hôn xong "vui" đến mức để quên con, không thiết tha gì

Hết sức lo lắng, chị Lưu lập tức đưa con đến bệnh viện thăm khám, nhưng các bác sĩ đều nói tình trạng của đứa trẻ hoàn toàn ổn định. Không yên tâm, chị Lưu đã đưa con đến phòng khám của một bác sĩ tâm lý và đã đề nghị xem xét lại một lần nữa, để chắc chắn con trai chị không có vấn đề gì. Sau khi nghe người mẹ trẻ trình bày hoàn cảnh sống, bác sĩ tâm lý mới thở dài và nói: “Thật ra sức khỏe của đứa trẻ hoàn toàn ổn định nhưng tâm lý lại bất ổn, con không bị đau bụng nhưng vẫn cố tình nói như vậy để thu hút sự chú ý của bố mẹ. Có lẽ sau khi vợ chồng chị ly hôn, cậu bé không cảm nhận được sự quan tâm của bố mẹ dành cho mình và phải dùng cách này để có cảm giác được yêu thương hơn”.

hình ảnh

(Ảnh minh họa)

Sau khi nghe câu trả lời của bác sĩ, chị Lưu đã khóc rất nhiều, không ngờ cuộc hôn nhân bất hạnh của mình lại làm ảnh hưởng đến con như vậy. Nhưng nghĩ lại chị mới thấy đúng, vì bố đứa trẻ là người khá khô khan, lại thường xuyên bận bịu công việc không có thời gian dành cho con, mẹ thì lập gia đình mới và ở xa, 1-2 tuần mới có thể về thăm con. Sự việc đã khiến người làm mẹ như chị Lưu phải day dứt hối hận, chị quyết định phải nói chuyện rõ ràng với chồng, một là hai vợ chồng sẽ phải cố gắng dành nhiều thời gian quan tâm chăm sóc con hơn, hai là chị sẽ đón con về ở với mình.

Câu chuyện của chị Lưu là một bài học đánh động đến nhiều gia đình đang có hoàn cảnh tương tự. Sự trọn vẹn của một mái ấm liệu có quan trọng với quá trình phát triển của một đứa trẻ hay không? Câu trả lời chắc chắn là “có”.  Khi cảm nhận được bố và mẹ đang không hạnh phúc, tâm lý của đứa trẻ thường có nhiều bất ổn, đa phần sẽ đều suy nghĩ rằng mình sắp bị bỏ rơi, đầy lo lắng và sợ hãi. Chính vì thế, quá trình phát triển của con dễ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Một số đứa trẻ sẽ tìm ra những cách để bố mẹ thêm chú ý đến mình như con trai chị Lưu, nhưng một số đứa trẻ có thể sẽ rơi vào tình trạng trầm cảm, stress, luôn tự ti ủ dột và không muốn tiếp xúc với thế giới xung quanh.

hình ảnh

(Ảnh minh họa)

Cha mẹ ly hôn luôn là một nỗi ám ảnh gây tổn thương nghiêm trọng đối với con cái, đặc biệt là trẻ nhỏ chưa thấu hiểu vấn đề. Vì thế, các cặp đôi không nên xem hôn nhân chỉ như một “trò chơi”, cuộc sống gia đình cần có sự thấu hiểu, đồng cảm và quan tâm chăm sóc lẫn nhau thì mới có thể bền lâu. Thế nhưng, ly hôn sẽ tốt hơn việc bố mẹ thường xuyên ẩu đả, mắng nhiếc nhau trước mặt con, trong trường hợp không còn biện pháp nào tốt hơn, bố mẹ cần đặc biệt chú ý đến cảm xúc của con mình để giúp trẻ vượt qua sự khó khăn này một cách dễ dàng nhất:

-          Giải thích cho con hiểu vấn đề bằng những từ ngữ đơn giản, không phóng đại, mâu thuẫn, thù hận

-          Tạo cho con cảm giác con vẫn luôn được cả bố lẫn mẹ quan tâm, yêu thương

-          Cho con biết con không liên quan và có lỗi gì đến việc bố mẹ không chung sống với nhau nữa

-          Không tạo cho trẻ suy nghĩ/cảm giác thù hận, ghét bỏ đổi phương, hãy ly hôn một cách văn minh và cùng nhau có trách nhiệm với con bằng những hành động cụ thể

-          Hãy lắng nghe suy nghĩ của con, cảm xúc của con và đừng lảng tránh khi trẻ đặt câu hỏi, bố mẹ càng nói dối, khi biết sự thật con sẽ càng tổn thương.