“Lời yêu thương mùa đông cũng ấm, lời đau thương giữa hè cũng lạnh”, có em rồi, hình như con lại bị cha mẹ rầy la vì em nhiều hơn.
Một đứa trẻ đang được cha mẹ dồn hết sự quan tâm và yêu thương, là trung tâm của cả nhà, bỗng dưng một ngày có thêm em, con như bị cho ra “rìa”. Chỉ vì có thêm em, con bị ép trở thành người lớn sớm, phải biết hiểu chuyện, nhường nhịn, chia sẻ tình thương. Con lớn dễ hờn tủi vì những câu trách mắng của cha mẹ, người lớn đừng tùy tiện nói mà không suy nghĩ thiệt hơn.
Con là anh chị sao không biết nhường nhịn em?
Tuy cha mẹ nhủ lòng nhất định sẽ công bằng, thương hai con đều nhau nhưng cuối cùng là rơi vào cái hố chung đó là bắt con lớn nhường con nhỏ. Nhưng trẻ nhỏ lúc này chưa đủ hiểu chuyện, cách nói ngắn gọn gay gắt này của cha mẹ khiến con cảm thấy bất công, cảm thấy cha mẹ thiên vị.
Ảnh: hk01
Con vẫn chưa hiểu được hết vì sao bản thân phải nhường em nhỏ. Lúc này cha mẹ lại ra bênh em càng khiến con lớn dễ sinh sự bất mãn với em và cha mẹ. Chưa hết, cha mẹ còn tùy tiện bắt con nhường em đồ chơi, đồ ăn. Cha mẹ nên nhớ rằng, chia sẻ phải từ tâm mới vui, ép buộc chỉ càng khiến con cảm thấy tủi thân vì có thêm em chứ không thấy vui nữa.
Con lớn rồi, con phải ngoan hơn
Trẻ con dù là tuổi nào thì cũng có lúc bướng bỉnh, việc dạy dỗ con ngoan, vào nề nếp là cả một quá trình, một thời gian dài. Nhưng chỉ vì có thêm em, cha mẹ tự dưng bắt con làm người lớn sớm, phải trở thành đứa trẻ hiểu chuyện, ra dáng anh chị, phải ngoan ngoãn các thứ, điều này thực sự quá đột ngột khiến con chưa kịp thích nghi.
Ảnh: kknews
Cứ mỗi lần con làm sao lại bảo con “làm anh chị rồi, sao lại thế này?”, câu này thực sự rất áp lực, khiến con cảm thấy được làm anh chị không vui, trái lại càng sống khó khăn hơn. Chưa kể một số trẻ còn cố tình nổi loạn để cha mẹ chú ý, để cho con chút quan tâm giống như em, nhưng cha mẹ không hiểu, lại nghĩ con hư hỏng, càng la mắng, càng xa con hơn.
Tại sao con không thích em con?
Việc một đứa trẻ đột ngột xuất hiện và lấy hết sự quan tâm, tình thân của cha mẹ sẽ khiến con lớn cảm thấy khó chịu, chứ đừng nói đến thích hay không thích. Một số trẻ thậm chí còn ghét em mình, có hành vi bài xích, thậm chí còn động tay chân với em.
Ảnh: kknews
Một khi cha mẹ nói câu này, con càng thêm ghét em, càng có ý muốn nổi loạn. Vì con cảm thấy cha mẹ không đứng về phía mình nữa, không hiểu mình, cả nhà chỉ thích em mà không thích con, mọi người xem con là đứa trẻ xấu, khiến con hụt hẫng, tổn thương.
Cha mẹ càng hiểu lầm con, càng trách cứ con, càng bắt con phải thích em, con càng chống đối. Đừng dùng những lời gay gắt khiến con lớn hờn tủi vì nghĩ cha mẹ chỉ thương em. Điều này không tốt để vun đắp tình cảm anh chị em trong gia đình. Cha mẹ nên xem xét lại, quan tâm con lớn nhiều hơn, thay vì nói “vì sao con không thích em?” thì hãy nói “em thích con lắm, con cũng thích em lại nhé!”.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1