Mình năm nay 22 tuồi, khi mới vào năm nhất đại học mình cao 1m50 nặng 38kg,ai cũng kêu gầy như con nháy, ròm này ròm nọ. mình thấy tủi thân vô cùng, không hiểu sao mình ăn hoài không mập nỗi. Nhiều khi nhìn mấy bạn béo beo`1 tròn tròn mình thích mê cứ ước gì được béo như người ta.
Rồi điều mong ước cũng đến, sang năm 2, mình béo lên từng ngày, ban đầu mình thấy rất vui vì điều đó ai cũng khen mập lên nhìn xinh hơn. Vậy mà ôi thôi giờ đây sau 4 năm đại học mình tăng lên 12kg. thật không tưởng tượng nổi. Mình như một trái banh di động luôn, thân hình béo tròn quần áo tất cả mọi thứ đều không thể mặc vừa,eo ot gì cũng mất hết luôn , 3 vòng cùng một cỡ. Mình ăn ít lại, uống nước chanh, lắc vòng, tập thể dục nhưng đâu vào đấy. Mình chán nãn và bỏ cuộc, phó mặc cho số phận. Nhưng đi ra đường thấy chị em eo ót mình phát thèm, momg ướt được trở lại như ngày xua nhưng sao khó qua.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1