Mình là đàn ông và hay bị thu hút bởi những vòng 1 nở nang vô tình lướt qua. Xã mình vì thế mà điên lắm. Vòng 1 của xã không tệ quá nhưng khiêm tốn và hơi nhăn nheo, chảy xệ (sau khi không nghe lời mình tỏ ra lo cho con bằng việc cho con gái ti đến hết 12 tháng tuổi). Để kích thích hắn tìm cách cải thiện kích thước và thẩm mỹ cho vòng 1 mà thi thoảng mình cũng đá xéo cái vòng 1 của mình (được dùng) làm xã mình điên lắm. Vì vậy hắn có ý định phẫu thuật, tham gia nhóm facebook "Tâm sự vòng 1" để tìm hiểu. Xã hỏi ý kiến nhưng vì mình nhất quyết không đồng ý và xã cũng chờn với những lý do của mình: đau đớn, rủi ro phẫu thuật lỗi, kiểu gì cũng có chỗ lộ giả như căng quá, khi rung lắc, lúc cúi...nên hắn vẫn chưa dám.


Thực lòng mình cũng muốn xã có vòng 1 đẹp hơn nên cất công tìm kiếm giải pháp thay thế và cũng giúp xã bỏ ý định phẫu thuật. Với sự nhạy cảm về kỹ thuật, sẵn chuyên ngành thực phẩm và sau một thời gian vất vả mình đã làm được cho xã một lô bột ngũ cốc để tăng kích thước vòng 1 từ cám gạo (chế biến riêng để ăn), bột đậu nành tách vỏ, bột đậu đen, bột gạo nếp nguyên cám. Dù có nhiều kỳ vọng, nhưng cũng thật may mắn vì chỉ sau 1 tuần dùng, xã đã thấy có phản ứng (tức ngực) và sau khoảng 15 ngày thì thấy có vẻ vòng 1 to hơn chút và cũng săn chắc hơn. Đáng tiếc xã không nghe mình đo vong 1 trước khi dung để có số liệu rõ ràng hơn. Tiếc là vì xã quá bận, làm việc căng thẳng, ăn uống thất thường nên làm bột ăn được vài ngày lại bỏ vài ngày.


PS. Bạn nào muốn dùng thử loại bột ngũ cốc này của mình, và sẵn sàng đo đạc để thông báo lại kết quả mình sẽ gửi mẫu để các bạn dùng thử trong 15 ngày. (mỗi ngày 2 chìa nấu với 1 bát con nước giống như nấu bột trẻ em, dùng vào buổi sáng thay ăn sáng hoặc buổi tối). Hiện mình chỉ có đủ mẫu để gửi cho khoảng 5 bạn thôi.


Mong các bạn có kinh nghiệm trao đổi thêm về cách tăng vòng 1 của mình.