Có phải bạn là một người luôn muốn cân nặng của mình luôn đạt mức tiêu chuẩn? Dáng phải đẹp và đường cong phải luôn hiện rõ chữ S? Thế nguyên nhân vì sao bạn lại muốn cơ thể mình phải hoàn hảo như vậy? Xuất phát là từ chuyện bạn yêu thương bản thân, muốn bản thân được khỏe mạnh hay là bạn không muốn bị người khác chê cười rằng : Con này béo ghê, con kia gầy ghê. Béo như này k đẹp, gầy như kia không đẹp. Chỉ muốn làm đẹp cho mình chỉ vì ánh nhìn của người khác thôi ư ?

Đọc tới đây, hẳn bạn đã biết là mình yêu thương bản thân hay chỉ muốn làm vừa lòng nhiều người hay chưa? Nếu làm đẹp cho bản thân xuất phát từ lòng yêu thương bản thân của chính mình thì bạn hoàn toàn nên làm việc đó. Nhưng nếu cố gắng giảm cân chỉ vì muốn làm vừa lòng một người nào đó thì bạn thật chẳng biết yêu thương bản thân mình gì cả. Bằng chứng là một số cô gái vì giảm cân mà khiến cho bản thân ngã quỵ vì thiếu năng lượng do nhịn ăn quá nhiều, có cô gái thì chỉ vì muốn tăng cân mà ăn cho đến bội thực, nôn hết cả ra, còn có trường hợp vì muốn có đường cong chữ S mà phải chịu đau đớn phẫu thuật. Có đáng không ?
Nếu vì bản thân mình muốn như vậy thì hoàn toàn đáng. Nhưng nếu vì người khác mà làm như thế thì thật không đáng đâu. Chúng ta chỉ có một cơ hội được sống vậy tại sao mà chúng ta lại phải sống vì những lời nói của người khác cơ chứ. Sống như vậy liệu bạn có cảm thấy vui không? Và bạn có chắc rằng bạn có thể làm vừa ý tất cả mọi người trong thiên hạ không. Vậy tại sao lại không yêu thương bản thân mình, trân trọng nhan sắc mình có mà lại vì đôi ba lời nói của những kẻ không tốt mà phải thay đổi.
Hãy thay đổi vì chính bản thân mình nha. Đừng vì đôi bà lời của người ngoài rồi làm ảnh hưởng đến bản thân bạn nha. Hãy cố gắng yêu thương bản thân mình hết sức có thể nha! Bản thân bạn đã là một cá thể duy nhất, đặc biệt và không có bản sao nào rồi. Hãy sống một cuộc sống luôn yêu thương chính bản thân mình từ những việc nhỏ nhặt nhất. Bạn phải tự yêu thương mình thì người khác mới có thể yêu bạn được nha.

