Trước hết em xin tự giới thiệu,năm nay em chỉ mới 21t, cũng chẳng phải loại thông minh sáng láng gì,người ngợm thì gầy còm nên nghe con bạn ú nó rủ đi tập gym cũng hí hửng lắm,vì có người quen bên Cali nên tụi em quyết định dấn thân vào mặc dù trước đó 1 năm em đã từng được học hỏi " thái độ và cung cách " làm việc của các anh chị sale bên ý :)). Tụi em đến Parkson q5 sau khi dc anh sale dẫn đi tham quan 1 vòng thì bắt đầu tới cái đoạn quan trọng nhất đây,vì cũng là chỗ quen biết nên anh ý rất thẳng thắn đưa ra cho tụi em gói 549$/15 tháng. Mà con bạn em thì cố gắng trả,nó bảo sao con bạn giới thiệu cho tụi em mua có 300$. Thế là anh ý lại bt đầu ngồi giải thích lại từ đầu : gói đó là gói trọn đời,mỗi tháng phải đóng thêm tiền bla..bla... Vì quá mệt mỏi do phải ngồi nghe nhiều nên em vào trạng thái lên đồng,chẳng còn nghe rõ âm thanh xung quanh.Nhưng cuối cùng là em chọn gói 549$ còn bạn em thì bảo để về suy nghĩ. Qua hôm sau nó gọi cho em bảo nó hỏi bạn được giới thiệu 2 ng, 1 chị làm bên q1 và 1 anh tên Tom là quản lý sale bên q5, chị kia nói với nó có thể làm cho nó gói 412$/12 tháng và hẹn bạn em lên q5 gặp. Còn anh Tom thì lúc đầu bảo chẳng có gói đó đâu em ơi 8-} sau khi nghe con bạn em trả lời thế thì thôi vậy, nó bảo có hẹn 1 chị làm dc rồi còn em thì mới đặt cọc thôi,nếu anh ý chuyển được hợp đồng cho em thì sẽ làm hợp đồng với anh ý,thế là anh ý nói ngay chắc là dc, hẹn tụi em lên gặp. Ấy thế mà tụi em lên đó, anh ý lôi ngay cái ông Dean ra nói chuyện với con bạn em,nào là tất cả hợp đồng đều phải được ông này ký cho nên cái gói 412$ là ko thể :)). Sau đó thì đòi con bạn em gọi cái chị kia ra,chị ấy nhìn thấy ổng xong là nói cái gói 412$ hết rồi, định hẹn bạn em lên để giải thích cho rõ thôi. Sau 1 hồi tranh cãi quyết liệt thì bạn em cũng phải đóng gói 549$ nhưng được cho trả trước 412$ còn lại thanh toán sau và được tặng 5 buổi tập với huấn luyện viên. Tới đây là bạn em nóng rồi,công sức nó hỏi tới hỏi lui cuối cùng bị lừa,lại con thất hẹn với anh sale hôm qua.


Nhưng có 1 chuyện mà mỗi lần anh chị nhắc tới Cali Wow mà quên mất,đó chính là mọi người chỉ bàn về nhân viên sale ở đó mà quên mất 1 đội ngũ ko kém phần " long trọng " mà có khi còn ghê gớm hơn sales ấy chứ =D> Đó chính là các " huấn luyện viên ", em chẳng biết lúc mướn các anh ý tập tành cho mình thế nào, em chỉ biết ngày đầu tiên em đến tập được 1 hlv đo sức khỏe,sau đó dẫn cả 2 đứa bọn em đi lòng vòng,ghé máy này tí,máy kia tẹo,nói trắng ra là đi chỉnh máy cho ma mới đấy ạ =)) Sau khoảng nửa tiếng thì lại bắt đầu mời bọn em ra ngồi nói chuyện. Rồi đến màn chê em như sắp chết ấy,nào là hở van tim này,hạ huyết áp,ốm quá,thiếu cơ v..v... nghe đến ù tai. Và phán 1 câu " em phải có hlv theo sát " 8-} Em lơ lơ hỏi " chi vậy anh ? " Anh ấy gọi ngay 1 ông nhìn có vẻ lớn hơn mấy anh hlv ở đấy ra nói chuyện với em. Em nói thật, em ko nhận mình là đứa ngoan hiền nhưng ai đàng hoàng thì em rất tôn trọng còn đã mà nói năng ko ra gì thì em cũng chẳng quan tâm. Ông ý cứ nói,hồn em cứ bay,đại ý á là cũng dìm em thậm tệ nhưng cách nói chuyện rất ư là tuyệt. Nào là em thế này thế nọ,nếu ko có hlv thì tập cũng chẳng có kết quả,rồi thì vì em có bệnh,nếu ko có ng giám sát,cho em biết cường độ tập luyện lỡ em mệt quá ngất xỉu thì sao hahahahhaha. Ông ấy nói cứ như ổng có não còn đầu em rỗng ấy,ko lẽ em mệt em ko biết dừng,có ổng đi theo thì ổng biết dc sau 5p hay 10p em mệt à. Rồi nói giá mướn hlv là 960$/3 tháng, nếu em đồng ý ổng sẽ làm hợp đồng cho em rồi về xin tiền,mai quay lại đóng,nếu bây h em ko quyết định mà mai em lại muốn thì giá sẽ là 1250$/3 tháng :)). Em cho ngay 1 câu :


- Thế thì anh ko cần làm đâu vì em chẳng có ý định xin tiền,vừa mới xin tiền đóng tập xong lại xin thêm à.


- Vấn đề là sức khỏe, ko lẽ con cái xin mà ba mẹ ko cho.


- Uhm đúng,nhưng nếu ba mẹ ko có thì sao nào,rồi lỡ mẹ em vui thì cho,buồn ko cho,em lấy gì quyết định.


Ổng gắt lên :


- Sao lại có chuyện lỡ dc,em đã làm đc hợp đồng tức là em cũng có quyền quyết định,có năng lực xài tiền.


Em nghe tới đó mà phì cười,em bảo :


- Tính em thích là em làm liền,em đặt cọc hợp đồng tập mà chưa hề nói với ba mẹ em,bởi em biết em có khả năng xin ba mẹ em đóng,còn cái này em chẳng muốn vác mặt về xin tiếp,tiền chứ chẳng phải rác.


- Anh đang làm việc ở đây,anh phục vụ bọn em có nghĩa là nhà anh còn thấp hơn bọn em,nếu con anh xin tiền vì sức khỏe,anh sẵn sàng.


- Oh, anh tốt thật,thế con anh xin lúc anh ko có thì sao,anh đi vay mượn cho con anh à.


- Sao lại có chuyện ko có dc,có chứ sao ko. Vấn đề là em có thích và chịu xin hay ko


- Ơ,nhà em mà sao anh biết dc nhỉ ? Em ko đi làm, ở nhà ăn bám mà hết xin cái này,đòi cái nọ. Ba em vừa mua cho em cái tv 28tr,vừa cho 549$,h anh lại bảo em xin 960$ ? Chậc, em xin lỗi chứ mặt em mỏng hơn anh nhiều


- Vậy thì xin mẹ


- Tiền đi tập là ba em cho chứ mẹ em cũng chẳng thích,bảo em ra ngoài kia tập nhẹ nhàng là dc rồi.


Ổng thấy chẳng thuyết phục dc em thì đứng lên vừa đi vừa nói


- Nếu em nói vậy thì thôi,nghe vậy là biết ba mẹ em như thế nào rồi


Em ức là lúc đó em ko nghe rõ câu này,mãi đến lúc về mới nhớ ra dc,ko là em lôi ông đó ra gặp quản lý với em rồi,biết ba mẹ em như thế nào rồi là như thế nào ? Ko dụ dc em nên ức chế nói động chạm à. Sau đó lại thêm 2 ông nữa ra nói chuyện với em. em chỉ nói 1 câu :


- Mấy anh có ngồi nói đến sáng em cũng ko làm cái hợp đồng này đâu,mà em cũng chẳng dư thơi gian ngồi nghe mấy anh nói.


Thế là bọn em đi về. Em sorry là nói hơi nhiều nhưng chi tiết nó còn nhiều hơn thế ạ,sợ mấy chị đọc mỏi mắt thôi.Đây là chuyện của em,em viết ra cho mấy chị tham khảo thêm về 1 đội ngũ ít dc nhắc đến tại Cali Wow. Chúc mấy chị luôn trẻ khỏe :x