Hi mọi người, lâu lắm rồi mới quay trở lại với webtretho vì gần đây mình đi trị mụn và gặp được một nơi ưng ý, với mình ưng chị chủ tiệm quá nên viết review hi vọng chị được nhiều người biết đến hơn trong cộng đồng làm đẹp nè.


Em từng đi nặn mụn nhiều nơi bằng nhiều kỹ thuật, có nơi nặn cây, nặn tăm bông, nặn tay. Nhưng tiệm này cũng nặng tay nhưng cảm giác êm đến mức mình toàn ngủ mỗi lần đi nặn luôn ấy. Chỉ với các bạn bị viêm mủ thì ko nói rồi.

Trước em làm chị ở bên 313 Quang Trung, sau dịch corona c chuyển về 11/1 Trần Quốc Tuấn, p.1, Q. Gò Vấp.


hình ảnh

Chị Linn có kênh youtube là My Linh Đặng, sđt 0934000075 (kênh clip chục triệu view ko ấy, tgian trước khi đến tiệm là mình xem tham khảo, ghiền đến mức vừa ăn vừa xem ấy) .


Tiệm này nặn mụn kỹ thuật bằng tay kiểu ko bị dập da với đau như mình lấy bằng cây ở các spa khác. Với cũng ko bán liệu trình mà cung cấp kiến thức và để khách quyết định làm gì, kiểu tư vấn có tâm chứ ko có vẽ rồng vẽ rắn, cũng ko bán kem gì, bên tiệm chị hay sdung hadalabo, khách nào da cần thì bán hoặc mấy chị chỉ ra sthi mua luôn á.

Em xem youtube biết được là e theo tới giờ luôn, bạn em em cũng gthieu hết. Tiệm nhỏ nhưng mà chất lương, giá 200-250k/lần, chỉ có 2 kỹ thuật là Mỹ Linh với Mỹ Anh ai làm cũng ok hết, phải book lịch trước khi qua nè. Mà e nói thiệt, mọi người ai từng đi nhìu nơi rồi qua đây là muốn dừng chân thôi, ko tìm ra đâu nặn êm như mấy chị ở đây đâu (((((:


P/s: qua nặn mụn cái thành fan luôn, ai nhà có anh em trao gthieu cho c Linh đi nè. A e có vợ rồi chứ ko e cũng ép hôn luôn quáaaaa.