Tình hình là có một đợt em bị ông bác sĩ lang băm mà thực ra hồi xưa ông í làm ở viện 108 đấy ạ cho em dùng kem trộn (Gồm vit E, PH8, thorakao...) mà tàn phá da em. Chứ bản chất da em rất trắng và khỏe. Nhưng cứ khi đến kỳ là em lại có mấy cái mụn nên muốn cho nó mau hết mà dại dột dùng kem của ông í. Cứ tin tưởng vì ông là bác sĩ xịn mà=; Sau đợt dị ứng í, em phải uống Acnotin thì cũng đã khỏi mụn. Da về bình thường nhưng cũng không được đẹp như xưa nữa. Vẫn thỉnh thoảng lên mụn và lỗ chân lông to. Đặc biệt là để lại thâm rất lâu. Từ hồi lớp 8 em đã biết làm điệu. Em chỉ dùng Pond và Kem Pop của Thái mà da em vốn trắng nó còn trắng hơn=P~ Nhưng sau đợt dị ứng ấy thì em ko dám dùng nữa. Tối qua nghe con bạn quảng cáo là nó dùng Kem Aihao này tốt lắm. Mụn bay hết trơn mà da thì trắng. Sợt bác Gúc thì em thấy nó có công ty địa chỉ đàng hàng trong SG, của công ty Thanh Nga. Ngoài Hn này thì có ở Tô Vĩnh Diện. Nhưng mà em nghe cái tên nó:-S Cứ sặc mùi Tung Của thế nào í. Vậy mẹ nào dùng rùi thì cho em biết với: AiHAo có phải là KEM TRỘN hay không ạ???? Cứ nghe tới kem trộn là em hãi ba đời. Em cũng chỉ dám chấm vào mấy cái thâm thui ạ, chứ không dám mang mặt ra thí nghiệm nữa. Còn lại em đang dùng của Dermalogica. Em nói hơi dài mong các mẹ bỏ quá cho:x:x:x:x Mong câu trả lời sớm để em còn xinh xắn ra ngoài ạ!