Chào các mẹ các chị ạ. Em bị mụn đầu đen, đầu đinh và cả mụn đầu trắng từ ngày còn học lớp 9, đến giờ năm hai rồi mà chúng vẫn cứ là nỗi ác mộng của đời em. Khác với mọi người thường chỉ bị ở cánh mũi, em thì bị xung quanh vùng chữ T, cả hai bên má, thậm chí là cằm, tóm lại là cái mặt em đâu đâu cũng mụn đầu đen nhìn rất tối. Em đã tìm đọc và thử một số cách trị mụn đầu đen, đầu trắng như dùng bùn khoáng, lòng trắng trứng gà, khoai tây với sữa tươi, mọi loại sữa rửa mặt, kem trộn, cả miếng lột mụn mà ko ăn thua. Em toàn phải tự nặn mới ra được còn không bất kì sản phẩm lột nào cũng không được. Da em lại thuộc dạng mẫn cảm, dùng loại kem trộn hiệu thuốc bán thì cũng đỡ hơn nhưng thành phần rẻ tiền nên em sợ hư da mặt lắm. Em cũng đi khám da liễu hai lần rồi mà không đỡ, họ cho uống thuốc là chủ yếu nên chỉ hai ba tháng sau đâu lại vào đấy. Mà lại nữa là em càng dùng hóa mỹ phẩm hoặc nguyên liệu từ thiên nhiên thì ngay hôm sau những chỗ như cánh mũi, cằm lại xuất hiện những mụn đầu trắng nặn rất dễ (tức là đã ko được lại còn bị thêm).
Gần đây e có nghe nói dùng rau diếp cá có tác dụng chữa mụn đầu đen nhưng e dùng hai tuần liền mà thấy vẫn vậy. Nhân tiện cho e hỏi thêm sao em dùng dầu ô liu với sữa tắm da lại bị khô hơn nhỉ? Mà da body của e không hề bị khô. Em cũng nghiên cứu thấy người ta nói dùng dầu ô liu chữa được mụn đầu đen phải không ạ?
Sự tình của em là như vầy, mong các mẹ, các chị có cách nào, hoặc có bài thuốc hữu hiệu giúp em với. Em thực sự rất tự ti khi ra ngoài với khuôn mặt mình (T.T). Nếu nguyên liệu bằng tự nhiên thì càng tốt ạ vì da em nó "khó chiều lắm".
Ngoài ra mọi người bày giúp em cách trị vết thâm do nặn mụn, côn trùng cắn với. Em dùng nghệ tươi bôi mà ko mấy hiệu quả mới lại màu vàng của nó làm em không tiên ra ngoài ạ.
Em hỏi hơi nhiều rội ạ. Em xin chân thành cảm ơn các mẹ, các chị.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1