Chào các thành viên trên diễn đàn Webtretho. Mình cũng tham gia Diễn đàn lâu rồi nhưng cũng không vào thường xuyên, nói đúng ra là chỉ vào để tìm đọc các bài về phương pháp trị mụn, đẹp da, hết thâm, thu nhỏ lỗ chân lông và giảm cân thôi ạ. Và rốt cuộc cũng chả tìm ra được cách nào. Khoảng thời gian đó cứ đằng đẵng trôi qua, mình từ 1 người năng động, hay cười mà trở nên trầm tư hơn và rất tự ti, ngại tiếp xúc với mọi người. Giai đoạn mụn nặng nhất là giai đoạn ôn thi đại học, mụn bọc mụn đầu trắng đầu đen cứ thi nhau mọc, khi bị bạn nói là: "Sao hôm nay mặt mày trông kinh thế" mình mới chợt nhận ra da của mình đã tồi tệ như thế này từ bao giờ vậy. Những vết thâm đen lại và mụn cứ tiếp tục mọc, mình liên tục mọi người từ mẹ, bạn bè và em: "Mặt con/tao/chị trông kinh lắm không?" nhưng đều nhận dc những câu trả lời an ủi như là Nhiều người trông còn kinh hơn mày. Chỉ có con em gái còn bé là nói thật: Kinh ơi là kinh luôn. Nhưng thói nào tật nấy, những hôm ôn thi muộn tôi vẫn giữ cái thói quen đưa tay nên sờ mặt, nặn mụn khi gặp những bài tập khó nhằn và ăn kẹo, bánh, uống sữa vào buổi đêm. Mồm thì than nhưng tay tự hại chính mình. Tuy khoảng thời gian đó có uống thuốc Dưỡng Can Linh và Boganic theo lời của bạn nhưng mụn không hề có dấu hiệu giảm chút nào.


Vào đại học tuy đã bỏ dc cái thói thức khuya và sờ tay lên mặt nhưng da mụn vẫn hoàn mụn. Mình đã vô cùng tự ti, đi học xong lại về nhà, về nhà rồi lại đi học và chiếc khẩu trang như là vật bất li thân. Mỗi lần soi gương đều cố an ủi chính mình rằng nó sẽ hết, nó sẽ sớm hết khi hết tuổi dậy thì thôi. Mình đã tìm đến đủ loại thuốc, đi da liễu, uống biết bao thang thuốc bắc, uống thuốc nam, thuốc bổ gan, đi nội tiết xét nghiệm máu và cũng dc kê đơn thuốc, bôi kem nghệ thái dương, thậm chí cô của tôi ở bên Trung Quốc có kể là con của cô cũng bị mụn nặng nhưng mua thuốc bên đó bôi và đã hết, mình cũng gửi nhờ cô mua hộ 1 bộ, giá 1 triệu 1 bộ và dùng hết 3 bộ mà mụn chả giảm đi tẹo nào. Chán trường vô cùng. Mình mặc kệ tất cả, không bôi gì thêm nữa. Chỉ cố ăn mát, uống nhiều nước và chăm ăn hoa quả, đi ngủ sớm cho hết. 1 lần khi đi sửa điện thoại còn có 1 bà mách mình dùng nước tiểu để chấm lên vết mụn nhưng vì sợ nhiễm trùng nên mình không làm gì hết. Ngày ngày thậm chí mình còn ngước lên bàn thờ cầu xin tổ tiên giúp cháu hết mụn với, còn điên rồ bảo bố dắt con đi gọi hồn để con nói chuyện xin với các cụ thì mọi người có tưởng tượng ra mình đường cùng đến mức nào không?


Cuối năm 3 đại học, mình đã rất lo lắng khi nghĩ đến việc đi phỏng vấn sẽ không được nhận vì bị mụn (căn nguyên cũng là do nghe cô kể lại cô đã chọn ra dc 1 bạn kế toán ưng ý nhưng sếp lại không ưng vì bạn đó xấu). Lúc đó 2 đứa bạn chỉ cho mình thuốc bạn của chúng nó bôi mụn có hiệu quả nhưng tâm lý e ngại nên mình vẫn không quyết định được. Cuối cùng mình quyết liều thử xem và bôi thuốc của đứa bạn mách bạn nó bị mụn nặng nhưng đi da liễu bác sĩ kê cho thuốc bôi giờ đỡ nhiều lắm. Đó là LOCACID 0.05% và A-DERMA. Bạn mình chỉ cách Locacid nếu bôi thứ 2, 3 thì A-derma bôi thứ 4, cứ thế 2 ngày tuýp Locacid thì 1 ngày tuýp A-derma. Tổng 2 tuýp thuốc mình mua là 395k và đến giỡ đã bôi hết 2 tuýp Locacid nhưng chưa hết A-derma. Thực ra vì sợ da thương tổn quá nhiều nên trước khi dùng mình cũng có thử tìm hiểu thành phần thuốc xem ntnao. Locacid thì là Tretinoin 0.05%, nếu muốn tìm hiểu mn cứ search vì mình cũng ngại gõ quá còn tuýp A-derma dùng để chống kích ứng da, dùng dc cho cả trẻ sơ sinh nên tôi cũng yên tâm. Thời gian đầu dùng Locacid thì có dấu hiệu rát, da bong troc nhưng dần cũng hết. Tuy giờ da mình không được coi là đẹp nhưng so với thời gian trước thì quả là thay đổi 180 độ và mn cũng đều nhận xét vậy. À mình k lưu hình hồi bị mụn và bây giờ nên không up lên đây dc nhưng mà vì đã từng là người bị mụn nên mình chắc chắn không hại các bạn cũng không PR bán hàng gì cả. 2 tuýp thuốc kia mình mua ở nhà thuốc trước bệnh viện Bạch Mai. Nhưng mình cũng lưu ý với những bạn bị mụn rằng thời gian trị mụn các bạn nên kiên trì, ăn nhiều rau và tránh rau muống, hạn chế uống sữa, đồ ngọt, dầu mỡ, giữ vệ sinh chăn gối, ăn nhiều đồ mát, không sờ tay lên mặt nặn mụn hay sờ nghịch mặt và không cho người khác sờ tay vào mặt, trước khi bôi thuốc phải rửa tay vs xà phòng cho sạch và để khô, đi ngủ sớm. Đặc biệt tuýp Locacid chỉ bôi khi da thật khô và bôi trước khi đi ngủ và 2 tuýp chỉ bôi ngày 1 lần trước khi ngủ. Trước khi ra ngoài nhớ che chắn cẩn thận kể cả khi không có nắng, nếu dùng kem chống nắng thì cũng dc nhưng nhớ chọn loại hợp vs da chứ không nên dùng bừa vì da mụn nên cẩn trọng. Và mình cũng dùng bột yến mạch thay cho sữa rửa mặt nữa và ngày ngày chỉ rửa 1 lần lúc tắm thôi bằng cách trộn bột yến mạch với nước thật nóng cho sệt sệt sau đó bôi lên mặt mát xa và rửa sạch vs nước lã. Đợt này mình còn mua lotion (lọ màu trắng cho da dầu của Hada labo giá giảm trên Lazada là 87k) để làm mask lotion và thấy da cũng sáng hơn. Sáng dậy mình uống nước chanh loãng trước khi ăn bất cứ thứ gì (khuyến cáo với ai bị đau dạ dày, tuy bị đau dạ dày nhưng lại không bị sao nhưng mn nên cẩn thận)


Ừm thì nói cho mn khỏi kỳ vọng da sau khi hết mụn sẽ đẹp như da em bé thì mình muốn nói là tỉnh lại đi. Da hết mụn và thâm, trắng sáng ra thôi chứ không dc mịn lắm vì lỗ chân lông to nhé nhưng đúng là so với da mặt trc của tôi đã dc nhận xét là thành công 85-90% rồi. Và đây là công thức cho ai bị mụn nặng nên ai bị nhẹ nên suy nghĩ kỹ trước nhé.


Từ tận đáy lòng và hiểu tâm trạng những ai bị mụn chúc các bạn hết mụn nhé!


(Vì tranh thủ gõ lúc đi làm và văn k hay cho lắm nên có gì thắc mắc các bạn cứ hỏi mình sẽ giải đáp nhé)


P/S: À nhân đây mình Xin kinh nghiệm giảm cân của mọi người với =)))))))