Mình viết bài này với mong muốn chia sẻ về kinh nghiệm sau khi dùng kem trộn ( không PR cho sản phẩm hay bác sĩ nào đâu ạ ).
Đầu tiên mình xin nói về tình hình thời gian trước, mình dùng kem được 3 tháng, thời điểm lúc đó da mình cũng có vài cái mụn thôi chứ không nhiều, chị dâu mình thấy vậy nên đã giới thiệu loại kem chị dùng được 5 năm rồi và da chị rất trắng mịn. Mình dùng thử thì đúng là sau vài tuần thôi hiệu quả rất nhanh, mặt mình không nổi mụn, chân lông nhỏ, da trắng sáng. Vì trước giờ mình đều nghĩ kem trộn bán ngoài chợ và không nhãn mác nên không nghĩ là loại kem mình dùng chính là hắn huhu...
Sau khi dùng được lọ thứ 3, mình ngưng sử dụng vì đọc được 1 bài viết cảnh báo về loại kem mình đang dùng, (các bạn muốn ngừng kem trọn thì phải ngừng từ từ, giống như cai nghiện cho da, cách 1 ngày, cách 2 ngày...dừng kem ) sau 3 ngày - mặt mình đỏ và nội mụn li ti trên trán, trong vòng 1 tuần, mình nổi mụn 2 bên hàm ( mụn to và nhức). Mình như tự kỉ @@ không dám ra ngoài, đi làm thì đồng nghiệp và sếp hỏi bị gì làm mình ngại lắm.
2 tuần đầu mình không đi bác sĩ mà tự chăm sóc ở nhà - tình trạng nặng hơn và có dấu hiệu lây lan, mỗi lần rửa mặt mình thấy đau nhức, trong thời gian này mình sử dụng srm centaphil và kem trị mụn Benzol 10.
Tuần thứ 3 mình đi da liễu, sau 3 tuần điều trị thì da mình đã đỡ hơn 60% ( bác ấy kê cho mình thuốc kháng sinh, chống dị ứng, chống viêm, chiếu ánh sáng xanh), trong thời gian này mình kiêng hết các thức ăn nóng, ngọt, cay... Mình cố gắng uống 2 - 3 lít nước mỗi ngày, cách bữa mình ăn chè đậu xanh không đường, uống nước ép, ... Mỗi ngày rửa mặt 2 lần bằng centaphil, dùng thuốc benzol 10 thoa 1 lớp mỏng lên đốm mụn, mình không dùng khăn mà lau mặt bằng bông gòn, thời gian trong ngày mình dùng giấy thấm dầu nếu da có đổ dầu hay mồ hôi.
Hiện giờ (sau 1.5 tháng) thì tình trạng da mình đã ổn hơn nhiều, mình hi vọng bài viết này có thể giúp cho những bạn đang gặp tình trạng như mình ^^.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1