Chào cả nhà, ngày trước tuổi 20 da mình còn thường xuyên nổi mụn, cấu tạo da là nhờn nhưng cứ mỗi năm da lại thay đổi thành hỗn hợp thiên dầu nhưng tới giờ tuổi 25 lại chuyển sang hỗn hợp thiên khô. Chị em nào giống mình không?


Có những hôm da mình khô rát ở hai gò má khiến mình thấy rất khó chịu, vẫn dùng những mỹ phẩm cũ nhưng không ăn thua, lo lắng nên đi spa soi da và xem tình hình da của mình sao rồi. Kết quả là, sét đánh ngang tai khi nghe chị tư vấn viên nói rằng da em vùng chữ U thì bình thường, nhưng gò má thì đã khô và xuất hiện tình trạng thiếu hụt collagen rồi. Tuy bề mặt rất đẹp nhưng tình trạng này xuất hiện ở dưới da mắt thường không thể nhìn thấy được, ôi thật là đau khổ mình cũng chăm sóc da dữ dội lắm so với người bình thường thì mình làm tất cả các bước dưỡng da là :


1. tẩy trang


2. rửa mặt


3. nước hoa hồng


4. serum vitamin c


5. dưỡng mắt


6. dưỡng ẩm


7. dưỡng ẩm môi


Sau đó mới bắt đầu đi ngủ, thế mà dấu hiệu tuổi già đã đến. Nhiều người nói rằng mới có 25 còn lâu lắm, nhưng thiết nghĩ nếu cứ nói mới từng đó tuổi không cần dưỡng thì lỡ tới ngày 30 đứng trước gương chắc không nhận ra mình nữa quá. Da chúng mình phản chủ nhanh lắm, nay nó thế này nhưng mai lại dở mặt ngay được, cứ lơ là một cái là lại thay đổi, da khô chỉ cần cười thôi nhưng nếp nhăn cũng sớm xuất hiện hơn nữa, lão hóa chẳng ai muốn nhưng làm đủ mọi cách để kiềm cái lão hóa cho nó diễn ra quá trình chậm thui.


Vì thế mình tìm hết các sản phẩm chống lão hóa dành cho da khô và dùng thêm collagen thủy phân để sử dụng, mong rằng một ngày đẹp trời da mình lại mơn mởn như gái 20. Các chị em da khô cùng làm đẹp nhé