Hiện nay, mình thấy có nhiều phụ nữ lo ngại về việc vùng kín của mình “xuống cấp”, tạo nên sự chán chường trong đời sống quan hệ vợ chồng. Nguyên nhân ấy xuất phát từ việc quan hệ tình dục với tần suất nhiều, sinh nở nhiều khiến cho âm đạo giãn nở không kiểm soát, đời sống vợ chồng không còn cảm xúc thăng hoa như lúc ban đầu.


Mình cũng là phụ nữ, phụ nữ đã có chồng và cũng nằm trong nỗi lo toan ấy.


Chuyện là mình và chồng lấy nhau đến nay đã 7 năm, chuyện “yêu” mãnh liệt, cuồng nhiệt, không có vấn đề gì, thế nhưng từ khi mình sinh cháu thứ 2, vùng kín của mình giãn nỡ, những lần quan hệ sau với chồng thật sự không còn cảm xúc thăng hoa như lúc ban đầu. Chán lắm, chồng mình dần không gần gũi với mình như trước nữa, đêm về thì chả đụng chạm gì, mình đã tủi thân và khóc rất nhiều. Mình đem chuyện này kể cho nhỏ bạn thân nghe, gia đình nó cũng đã trải qua sóng gió giống mình như bây giờ. Nó mắc bảo mình đi tìm phương pháp để khắc phục đi. Nhưng mình đinh đinh là không đi vì sợ đau lắm. Nó bảo bây giờ tiên tiến hiện đại, làm gì mà đau nữa, bữa nó bảo mình qua Angel Beauty gì đó mà mình quen mất. Nó bảo ở đó an toàn và không sợ đau, người ta làm bằng công nghệ máy móc hiện đại nhưng mà giá lại mềm.


Mình tâm sự như vậy là nói chung chị em phụ nữ luôn ấy, phụ nữ của mình nhiều nỗi lo toan, chịu khổ nhưng đó là số phận nên phải chấp nhận. Miễn giữ được hạnh phúc của mình là được rồi.


Hôm nay đầu năm, mình suy nghĩ và cũng quyết định đến Angel Beauty xem thế nào, mình được tư vấn rất kĩ càng trước khi làm liệu trình trẻ hóa âm đạo. Mình nghe chuyên viên nói được giảm 50 % vào ngày 10/1 có bác sĩ đến từ Hàn Quốc thực hiện nên mình chờ đến ngày đó đi luôn.