Nếu là mẹ, mẹ có đồng ý ly hôn với người chồng như thế này không?
>>> Ly hôn, vợ đòi chồng bồi thường 2 tỷ bù đắp thanh xuân: Các mẹ thấy hợp lý, Tòa không đồng ý
Mình thấy đây không phải là trường hợp hiếm có đâu, thấy nhiều là đằng khác á các mẹ.
Đúng là “cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày”, câu này quả chẳng sai. Mình thấy đạo làm người chuyện báo hiếu mẹ cha là lẽ thường tình, có gì đâu mà cấm đoán nhỉ.
Nhìn vào một con người, đánh giá người đó ra sao, nằm ở cái cách mà họ đối xử với cha mẹ ông bà họ. Nhiều ông chồng cũng ngộ thiệt, lấy vợ về như muốn tiếm quyền sở hữu, không muốn san sẻ tình cảm cho ai, dù mẹ cha vợ cũng phải mang nặng đẻ đau, đứt ruột sinh ra, nuôi nấng ăn học thành tài cho đến ngày gả chồng.
Nghe chị này kể chuyện mà thấy thương ghê. Chị kể 2 vợ chồng chị có 2 đứa con gái, 1 đứa 4 tuổi, còn 1 đứa hơn 1 tuổi. 2 vợ chồng từ vùng quê nghèo lên thành phố học hành và lập nghiệp, cuộc sống ban đầu hơi khó khăn, chật vật, nhưng rồi đâu cũng vào đấy.
Chồng chị ngoài làm công việc ở cơ quan giờ hành chính, còn chạy thêm xe ôm đến tận 11 giờ đêm nhằm kiếm tiền tiêu. Kiếm được bao nhiêu anh đưa hết cho vợ, chỉ để lại tiền đổ xăng. Ăn uống cả ngày thì đã có vợ lo.
Còn chị, hết giờ làm thì dành thời gian để dạy dỗ, chăm sóc 2 đứa nhỏ kèm thêm bán hàng online. Cố gắng chắt chiu từng đồng, để 5 năm nữa trả hết nợ mua nhà.
Nói tới đây, thấy cuộc sống của chị khá tất bật, bận rộn nhưng nhìn chung chẳng có chuyện gì xảy ra, cho đến khi chuyện cấp dưỡng tiền cho 2 bên gia đình được đem lên bàn cân.
Ba mẹ chồng chị vốn dĩ chẳng có lương, thu nhập sống chủ yếu nhờ vào mấy sào ruộng, họ cũng chẳng đòi hỏi gì ở anh chị tiền phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già. Dù vậy, mỗi tháng họ vẫn cứ gửi vào nào gạo, trứng, rau, gà, vịt… lên cho con cháu. Chị cảm động lắm, nói khi nào vợ chồng bớt khó khăn, trả hết nợ nần căn nhà, sẽ quan tâm, chăm sóc bố mẹ nhiều hơn. Anh chồng nghe thế cũng đồng ý với chị.
Vừa rồi mẹ chồng bệnh phải nằm viện, vợ chồng chị về chăm, chỉ góp sức chứ cũng chẳng cho được ba mẹ đồng nào.
Rồi tình cờ mấy ngày gần đây, anh vô tình mở điện thoại của chị ra mới thấy tin nhắn anh trai chị ở quê báo đã nhận tiền chị gửi cho ba, xem thêm mới biết, tháng nào chị cũng gửi đều đặn cho ba 1 triệu đồng.
Lập tức chồng nổi điên, giận dữ, so vì với ba mẹ anh không được chu cấp, lấy cớ khó khăn để không cho tiền ba mẹ chồng, thậm chí anh còn đòi ly dị.
Anh cho rằng chị bên trọng bên khinh, anh nói đã là vợ chồng phải rõ ràng, công bằng giữa 2 bên. Chị giải thích ba chị lớn tuổi, bệnh nên chắc sống không lâu, còn ba mẹ anh còn trẻ khỏe, có nhiều cơ hội báo đáp. Vậy mà anh cũng không nghe, cứ nhất quyết đòi ly dị.
Gặp các mẹ, là bạn thân hay người thân của chị này, mẹ sẽ khuyên ra sao, nên đồng ý ly dị luôn hay là cố gắng giải thích để cứu vãn hôn nhân?
Thực ra, đối diện với những vấn đề này khó có thể nói thẳng thừng là nên hay không, việc cần làm lúc này là chia sẻ để cả 2 cùng hiểu về tài sản chung, tài sản riêng của 2 vợ chồng, và nghĩa vụ của con cái đối với cha mẹ.
Cứ thử tưởng tượng thế này, khi còn độc thân, mẹ đi làm, có bao nhiêu tiền, mẹ được quyền tự quyết hết, chi tiêu thế nào, xài ra sao là quyền của mình. Lấy chồng xong, tại sao mình lại mất quyền tự chủ, không được định đoạt, quyết định về tài sản do mình tạo ra.
Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 có quy định rõ về khái niệm tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng, mẹ nên tìm hiểu qua để biết rõ, phân biệt đúng sai và có hành xử đúng đắn, tránh gây mất lòng đôi bên, dẫn đến rạn nút hôn nhân:
* Tài sản chung của vợ chồng là tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân trừ khi nó được chia trong thời kỳ hôn nhân; tài sản vợ chồng được thừa kế chung, tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ khi được thừa kế riêng, tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng, ví dụ mua nhà từ tài sản riêng có được trước hôn nhân.
* Tài sản riêng của vợ chồng là tài sản mà vợ chồng có được trước khi kết hôn, tài sản được thừa kế riêng, tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân, tài sản được chia riêng cho vợ chồng hay tài sản phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của vợ chồng và tài sản thuộc quyền sở hữu riêng hợp pháp khác.
Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ chồng cũng là tài sản riêng của vợ chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được tính là tài sản chung, trừ khi được chia trong thời kỳ hôn nhân, phần còn lại chưa được chia sẽ là tài sản chung,
Có một lưu ý quan trọng, nếu không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ chồng đang tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.
Nếu đó là tài sản riêng, mẹ có quyền quyết định, còn phần tài sản chung, mẹ cần phải thông qua ý kiến của chồng trước khi thực hiện. Nghe có vẻ hơi cứng ngắc, nhưng nó là lẽ thường, mà cũng là nguồn cơn dễ phát sinh tranh chấp về sau, như vụ việc nêu trên là một ví dụ điển hình.
Luật hôn nhân và gia đình cũng đề cập đến vấn đề quyền và nghĩa vụ con đối với cha mẹ, với gia đình. Cụ thể, nếu sống chung thì con có nghĩa vụ tham gia công việc gia đình, lao động, sản xuất, tạo thu nhập nhằm bảo đảm đời sống chung của gia đình, và đặc biệt là đóng góp thu nhập vào việc đáp ứng nhu cầu gia đình phù hợp với khả năng của mình.
Với cha mẹ ốm đau, già yếu thì các con có nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ. Nhà có nhiều con thì các con phải cùng nhau thực hiện nghĩa vụ.
Quay trở lại với chuyện thực tế kể trên, nghĩa vụ của người con đối với cha mẹ là đúng rồi, nhưng việc san sẻ chi phí cấp dưỡng cho 2 bên cha mẹ cần phải công khai giữa vợ chồng để đảm bảo đầy đủ quyền và nghĩa vụ nhất là liên quan đến vấn đề tài sản.
Việc anh chồng nóng giận, đòi ly hôn trong trường hợp này có phần hơi thái quá. Có lẽ nếu đơn phương ly hôn thì việc của Tòa sẽ tiến hành tổ chức các phiên hòa giải, để tác hợp 2 bên về lại bên nhau. Đó là thời điểm để anh chồng phải suy nghĩ về hành động nóng giận của mình và quyết định có tiếp tục ly hôn hay không.
Qua vụ này, mẹ cần có ứng xử khéo léo để vẹn toàn chữ hiếu giữa 2 bên.
Tổng hợp


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1