Rảnh rỗi có dịp tham gia hội mấy chị vợ ngồi nói xấu chồng, có nhiều chị ôi thôi kể chuyện chồng cặp bồ rồi quýnh ghen cho ả nhân tình kia tơi tả.

Tưởng đâu làm vậy là hả dạ, có nào ngờ chính mình tự gây rắc rối cho bản thân mình lẫn gia đình. Xem cách ứng xử của cô vợ dưới đây, chắc chắn nhiều mẹ sẽ nể phục mà học hỏi theo đây.

Mình đọc những dòng chia sẻ này từ trang Gia đình và Xã hội. Chị Hương và anh Tuấn kết hôn sau 6 năm yêu nhau. Cả 2 đều thành đạt, có công việc ổn định với mức lương mà nhiều người mơ ước.

hình ảnhẢnh chụp trang Gia đình và Xã hội. 

Anh Tuấn vốn dĩ là người của gia đình, tiền lương hàng tháng được nhận anh đều đưa hết cho vợ. Hết giờ làm anh phóng xe về nhà ngay với vợ con. Hiếm hoi mới có những lần anh Tuấn la cà, nhậu nhẹt bên ngoài. Anh luôn quan tâm và yêu thương vợ con, nên vợ rất tin tưởng và yên tâm.

Một ngày nọ, khi biết chồng có bồ bên ngoài, chị Hương đã sốc nặng, giờ nhắc lại vẫn cứ là nỗi đau âm ỉ trong lòng chị Hương dù chuyện đã xảy ra được 3 năm rồi. Đó là một buổi chiều chớm đông, chị Hương đang đi làm thì bất ngờ nhận được tin của 1 người bạn. Người này gửi cho Hương hình ảnh rõ mồn một về chồng chị đang tay trong tay với người phụ nữ khác. Họ cùng nhau bước ra từ một nhà nghỉ sang trọng gần công ty anh.

Lúc biết tin chồng phản bội, chị đã đập vỡ bức ảnh cưới của 2 người treo ở phòng rủ rồi khóc thầm nhều ngày sau đó, thậm chí chị đã mất phương hướng đến cực độ. Còn anh Tuấn vẫn đóng tròn vai người chồng mẫu mực khiến chị sởn da gà.

Một thời gian chị bình tâm lại rồi tìm đến người bạn đã gửi hình cho mình với nhóm bạn thân, cả đám xúm vô bày mưu tính kế giúp chị giải quyết vụ này.

Họ thay chị điều tra về anh Tuấn để xem đã quen nhau từ khi nào, rồi họ “tú tí” với nhau thời gian nào mà vẫn về nhà đúng giờ, vẫn cứ ăn cơm vợ nấu và chơi với con. Chân tướng ngày một lộ ra.

Anh Tuấn và nhân tình chỉ vỏn vẹn 2 giờ để nghỉ trưa và hẹn hò với nhau, anh và ả kia dắt tay nhau ra ghế đá công viên để ăn trưa, đồ ăn mà chị chuẩn bị cho anh hằng ngày. Ăn xong thì họ dẫn vào nhà nghỉ để “tò te”, hết giờ làm họ ai về nhà nấy, người ăn cơm vợ nấu, kẻ lo toan chồng con.

Một hôm nọ, chị Hương cố tình không làm cơm cho chồng mang theo, quả nhiên, hôm đó anh dắt nhân tình đến ăn nhà hàng ở gần công ty để ăn trưa. Hội chị em nhanh chóng báo cho chị Hương để kịp xuất hiện ở quán ăn. Do nắm trước được gu ăn mặc của ả kia, nên hôm đó chị đã mặc thật xinh, sang trọng gấp nhiều lần.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. 

Trưa hôm đó, chị diện một chiếc đầm hở vai, chân đi giày gót nhọn với mái tóc búi cao đầy kiêu sa, quyến rũ. Lúc chị xuất hiện, chồng chị khá bất ngờ. Anh trố mắt nhìn nhưng chị tỏ ra không quen biết, lúc đi ngang bàn anh ngồi chị còn giả vờ xoay góc trực ngã về sau, lúc đấy có 1 người đàn ông cao to khỏe mạnh đỡ vội. Hương nước hoa quen thuộc của chị khẽ thoảng qua anh nhưng anh lại lạnh lùng nhìn với ánh mắt xa lạ.

Chị Hương cùng đám bạn thân ngồi kế bên bàn của Tuấn, thi nhau “chém gió”, chủ đề chính là CHỒNG NGOẠI TÌNH.

Một người bạn trong nhóm cố tình nói to “Chồng tôi mà ngoại tình á, tôi chỉ có biết… chặt”, rồi liếc nhìn sang anh Tuấn, cô bạn khác vội nói thêm “Loại đó ly dị luôn không cần tiếc, riêng ả nhân tình thì cứ phải đánh cho ả kia tơi bời, đăng lên mạng xã hội cho cả thiên hạ cười cho.

Chị Hương nghe rồi không nói lời nào, nhưng anh chồng ở bàn bên bắt đầu run sợ, trong lòng anh còn bùng lên ngọn lửa ghen tuông khi thấy vợ mình vừa được người khác ôm. Mắt của anh cứ liếc sang bàn bên, còn ả kia cứ nghĩ anh Tuấn bị hút hồn bởi gái đẹp nên giận dỗi.

Không biết anh nói gì với ả rồi bỏ mặc cô ta ngồi 1 mình, anh về trước. Tất nhiên vẫn chưa hết bất ngờ, thì chị Hương nhẹ nhàng bước sang bàn của anh Tuấn ngồi đúng vị trí của anh lúc nãy.

Trên người thoát ra thứ uy lực lạ kỳ khiến cô nhân tình kia có phần hoang mang, cô này lí nhí, chị là ai, còn chị Hương cứ cười nhạt, nói chị chính là vợ của người đàn ông nãy vừa ngồi với cô. Rồi nói kiểu dọa dẫm, chắc cô cũng vừa nghe hội chị em mới tán gẫu xong, và sự thật đó không phải là lời nói đùa, chị nói sẽ làm như vậy nếu như cô ả kia vẫn còn dây dưa với chồng chị. Đã nói được thì sẽ làm được.

Ả kia chưa kịp định thần thì chị tiếp, đừng nghĩ gã kia sẽ là chỗ dựa, vì anh ta như con hổ mất nanh rồi, trốn chạy khi có biến. Chị nói chị không lầm thì cô cũng đã có gia đình và cuộc sống khá yên ấm, nếu không muốn phá vỡ thì đừng phạm sai lầm.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Pixabay. 

Vừa nói xong thì chị Hương đứng dậy cùng hội bạn ra về, riêng cô gái kia ngồi lại, mặt tái không còn chút máu. Hôm đó về nhà, anh biết bại lộ chuyện tày trời nên cúi đầu xin lỗi vợ tha thứ. Chị Hương lúc này vẻ bình thản, cho anh 2 sự lựa chọn, 1 là gia đình và 2 là nhân tình. Tất nhiên anh chọn gia đình rồi.

Toàn bộ hình ảnh anh thừa nhận yêu vợ con, coi nhân tình kia là “người qua đường” khi chị lãnh cảm với anh… đều được chị gửi cho cô bồ của anh Tuấn. Đòn đánh ghen nhẹ nhàng thôi, vậy mà làm anh chồng phải hoảng hốt, vội “quay đầu là bờ”, còn người kia cũng bỏ ý định lâu dài với anh.   

Từ đó đến nay, anh không còn dám tơ tưởng cô gái nào nữa. Mãi sau này, anh mới lí nhí thừa nhận, màn đánh ghen hôm đó cao tay quá, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy toát mồ hôi.

Quả là nể phục phải không các mẹ, nhẹ nhàng thôi mà người ta thấm đau, không còn dám bén mảng tới nữa. Vậy mới là nghệ thuật, còn cứ sồn sồn la lớn, đánh mắng người ta, mình vừa mất chồng, lại còn có nguy cơ bị ở tù nữa.

Thời gian qua, biết bao nhiêu vụ đánh ghen rồi, mà người vợ phải hầu tòa vì cái tội làm nhục người khác, hoặc/và cố ý gây thương tích, đấy là bài học cho các chị vợ cần rút kinh nghiệm và hành động khôn ngoan khi mình bị giật chồng.

Mà nè, tội ngoại tình ở nước mình vẫn có hành lang pháp lý để xử phạt, có điều cái cần phải có là chứng cứ, đây là vấn đề mà không phải cô vợ nào cũng dám làm tới cùng. Nhẹ thì phạt hành chính tới 5 triệu đồng theo Nghị định 82/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, còn nặng hơn tùy mức độ, có thể phải ở tù cao nhất 03 năm, theo quy định của Bộ luật hình sự hiện hành. Thêm nữa, kẻ nào ngoại tình mà dẫn đến ly hôn thì kẻ đó bị chia tài sản ít hơn, nhưng nói gì thì nói, phải có chứng cứ rõ ràng mẹ nha.

Tổng hợp