Kỳ thi THPT 2020 đã bị cắt mất 2 chữ “quốc gia” và kết quả thi có thể được các trường đại học, cao đẳng sử dụng trong tuyển sinh theo tinh thần tự chủ.
“Tinh thần tự chủ” ở đây có thể hiểu nôm na là trường nào muốn dùng điểm thi của kỳ thi THPT 2020 xét tuyển sinh vẫn được hoặc các trường có thể tự tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng.
Ngay khi thông tin về kỳ thi THPT 2020 ồ ạt trên các phương tiện truyền thông, điều tôi thấy đầu tiên là cháu gái tôi bật khóc nức nở. Tôi chợt nghĩ chỉ là chuyện thi cử thôi mà sao nặng nề với bọn nhỏ đến vậy. Nhưng khi nghe nó phân trần, tôi hiểu đó là những giọt nước mắt dồn nén của một học kỳ quá dài với biết bao căng thẳng, đặc biệt là khi nó đang đứng trước bước ngoặt chọn trường, chọn nghề.
Nguồn ảnh: thanhnien
Mấy tháng trời trôi qua, bọn nhỏ như ngồi trên lửa với biết bao đề xuất và quyết định của Bộ GD-ĐT. Cho đến khi Bộ đưa ra đề thi tham khảo các môn thì cả thầy và trò cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần. Nhưng rồi mọi thứ lại đột ngột thay đổi và nay các con có thể phải đối mặt với 2 kỳ thi THPT và kỳ thi đại học.
Trong khi đó, kỳ thi THPT 2020 vẫn phải làm số lượng bài thi như mọi năm. Thí sinh THPT phải thi 03 bài thi bắt buộc Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 01 bài thi tự chọn KHTN hoặc KHXH. Thí sinh GDTX phải thi 02 bài thi bắt buộc Toán, Ngữ văn và 01 bài thi tự chọn KHTN hoặc KHXH. Các bài thi Toán, Ngoại ngữ, KHTN và KHXH thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.
Đã vậy, nếu các con có nhiều nguyện vọng thì có thể phải khăn gói đi thi đại học 2, 3 lần không chừng. Không từ nào có thể nói hết được tâm trạng của các con lúc này ngoài hai chữ “hoang mang”. Vì thời gian không còn nhiều mà các con chưa biết mình phải học gì để thi đại học, quy chế tuyển sinh của các trường ra sao…
Đã vậy, tôi thấy có cháu còn bảo như này: “Chúng cháu đã mất 3 năm để học và thi theo phương pháp trắc nghiệm, nhưng có những trường có thể tuyển sinh theo dạng bài thi tự luận, như vậy, thực sự chúng cháu không biết nên cười hay nên khóc với trường hợp này ạ!”
Đến thời điểm này, đại dịch đã làm hàng trăm ngàn gia đình lâm vào cảnh khó khăn, giờ họ lại phải tốn một khoản chi phí không nhỏ cho con cái đi ứng thí thì có phải nỗi lo chất chồng nỗi lo không. Bởi lẽ gọi là trường đại học tổ chức thi nhưng thực chất chi phí thi thì vẫn phải do học sinh đóng. Gánh nặng và áp lực lại dồn lên vai các phụ huynh khi vừa lo cho con trong bước ngoặc đường đời quan trọng vừa cáng đáng cả kinh phí trong thời đỉnh điểm khó khăn về kinh tế. Đó là chưa kể một số lượng lớn thí sinh các tỉnh đổ về thành phố dự thi, nếu đến thời điểm đó, dịch bệnh chưa qua đi, yêu cầu giãn cách vẫn còn, điều gì sẽ xảy ra?
Mặc dù nhiều năm qua đi nhưng tôi vẫn ám ảnh cảnh tượng thi đại học. Học sinh các tỉnh ùn ùn đổ về thành phố. Các bến xe chật cứng quá tải. Thương nhất là những em ở vùng sâu vùng xa không có điều kiện, vạ vật trong những khu trọ tồi tàn. Chỗ ăn, chỗ ở là cả một trăn trở.
Vậy thì với tất cả những điều trên, liệu kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 có giảm áp lực cho giáo viên, phụ huynh và học sinh như Bộ mong muốn? Thật sự, các con không cần bài thi tốt nghiệp nhẹ nhàng vừa sức để được xét tốt nghiệp. Điều các con cần là kết quả thi THPT được dùng để xét tuyển đại học, để các con không phải tốn kém, vất vả khăn gói đi thi thêm vài lần nữa. Mong rằng Bộ GD-ĐT sẽ xem xét nguyện vọng của các con.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1