Một số người đã chỉ trích việc bỏ quên dây sạc trong nôi có thể gây nguy hiểm cho em bé.

Mới hôm trước xem được tin thương tâm một em bé bị điện giật qua đời do dùng muỗng kim loại cấm vào ổ điện, nay thấy tin liên quan tới trẻ em và dây sạc điện thoại lại thấy hết hồn nhè nhẹ đó các mẹ ơi. Mấy chuyện điện đóm là không được đưa đến gần con trẻ, bởi nó không an toàn.

Tin em xem được trên Mirror, liên quan đến việc Charlotte Dawson, một ngôi sao truyền hình thực tế đã phải hứng gạch đá của cộng đồng mạng do để dây sạc điện thoại vào trong nôi của con. Trước những chỉ trích, cô đã lên tiếng thanh minh, tự bảo vệ mình trước những người mẹ xấu mồm và bảo họ nên “im lặng”.

Mẹ hớn hở khoe cắt móng tay con dài nhọn sành điệu, được bữa hứng gạch đá đủ xây biệt thự

Mẹ hồn nhiên treo con lủng lẳng ở sau ghế để thoải mái tám chuyện với bạn

Chỉ để dây sạc trong nôi 2 phút

Tuy người mẹ này đã đính chính thông tin rằng cô chỉ mới để dây sạc tạm trong nôi của con có 2 phút sau khi sạc điện thoại mà thôi nhưng em thì em vẫn không bênh hay kiểu suy nghĩ đơn giản, thông cảm được các mẹ ơi.

hình ảnh

Ảnh: ZH

Nghĩ sao con mới có 3 tuần tuổi, đang nằm trong nôi mà mẹ để dây sạc đang cắm vào đó, thật sự nguy hiểm, lỡ chẳng may có chập điện hay điểm tiếp xúc có điện của dây sạc chạm vào làn da mỏng manh của con thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra?

Trước đó người mẹ 28 tuổi có đăng lên mạng xã hội hình ảnh con trai 3 tuần tuổi đang nằm trong nôi và ngay phía trên đầu bé không xa là dây sạc điện thoại. Ngay lập tức mọi người đã lên tiếng chỉ trích vì cho đây là hành động nguy hiểm.

Trước những tin nhắn, bình luận phê phán, người mẹ này đã lên tiếng tự bảo vệ mình trước những người độc mồm độc miệng. Theo cô, việc để dây sạc điện thoại vào nôi của con chỉ có 1 chút và đã để cách xa con ra, theo đúng nghĩa đen là 2 phút. Ngay sau đó, cô đã rút sạc hẳn ra khỏi ổ điện và mang đi.

hình ảnh

Ảnh: mirror

Tôi đâu có ngốc, mọi người cần im lặng đi

Thật dễ hiểu vì sao cư dân mạng lại có phản ứng gay gắt khi thấy người mẹ để dây sạc điện thoại vào nôi của con trai 3 tuần tuổi. Gần đây đã có rất nhiều tai nạn thương tâm, mất mát chỉ vì bé bị giật điện do ngậm dây sạc đang cắm vào ổ điện hoặc bị nổ chấn thương khi mẹ để điện thoại đang sạc ở gần con.

Nếu như lời cô ấy nói là chỉ để đó có 2 phút và vẫn ở đó quan sát con thì cho là may mắn đi. Nhưng nếu chẳng may có phút bất cẩn nào đó, người mẹ này quên luôn hoặc không chú ý đến con thì sẽ làm sao? Những tai nạn đã từng được cảnh báo trước đó chỉ xảy ra trong vài giây chứ đừng nói đến 2 phút.

hình ảnh

Ảnh: cprkid

Cẩn thận chưa bao giờ là thừa, tuy nhiên, người mẹ cho rằng những bình luận của mọi người là không đúng, thay vì đính chính, tiếp thu và cho qua thì cô lại có những phản ứng dữ dội hơn: “Tôi không ngu ngốc, sự thật là tôi không ngu ngốc, thành thật mà nói, mọi người nên im lặng”.

Đúng vậy, cô không hề ngốc, mọi người chỉ cho rằng cô đang lơ là, thiếu cẩn thận với điện đóm và con nhỏ mà thôi. Dù trước đó cô đã từng ghi điểm khi khoe trọn những vết rạn da của mẹ mới sinh con cùng chiếc bụng vẫn còn nhô lên sau sinh thì giờ đây, với 1 phút bất cẩn và cách nói chuyện hơi gay gắt, có vẻ cô đã mất điểm trong mắt mọi người.

Một lần nữa xin các mẹ có con nhỏ hãy nhớ để những thiết bị điện xa khỏi con, đừng để chuyện đã rồi mới kêu trời trách đất thì quá muộn.